Bàn về sự lựa chọn

Bàn về sự lựa chọn

Thứ 5, 27/12/2012 23:59

Tuy rằng trái đất này tròn, nhưng có những người ta chỉ có đúng một cơ hội, một khoảnh khắc để gặp họ trong đời, đó là khi cuộc sống đã khẽ mở một cái khe nhỏ cho một điều kì diệu lọt ra ngoài. Đó có thể được gọi là định mệnh, nếu bạn thích gọi vậy. Còn với tôi đơn giản chỉ là sự chọn lựa giữa hai con đường.

Trong Kinh tế học nói rằng con người luôn phải đối mặt với sự đánh đổi. Hoặc thế này, hoặc thế kia, cũng như tôi đang đánh đổi việc xem phim cuối tuần trên HBO, để viết blog. Khó mà kết luận được lựa chọn nào là không tốt, mà chỉ có thể đánh giá lựa chọn nào là tốt hơn. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất đối với tôi trong entry này không phải là không thể đưa ra một quyết định cho sự chọn lựa của mình mà là sự không chắc chắn cho chọn lựa đó. Đại loại như là nếu một người bảo bạn bị bệnh, bạn chẳng tin. Nhưng đến người thứ 2 cũng nói bạn như vậy, bạn bắt đầu suy nghĩ về lời họ nói và thấy cũng đúng, cũng thấy mặt mình có vẻ xanh xao. Đến người thứ 3 cũng nói bạn bị bệnh, tự dưng bạn cảm thấy người cũn có chút mệt mỏi. Và rồi... bạn ốm thật! Nhìn chung là con người chúng ta cũng khá cả tin và dễ bị tác động bởi khách quan.

Tôi quay lại câu chuyện về vấn đề của tôi. Nếu cho tôi hai lựa chọn và bắt buộc phải chọn lấy một, đầu óc của tôi cũng không đến nỗi quá trì trệ để có thể ra một quyết định không quá muộn, (mặc dù có chút chậm trễ cho cảm tính), nhưng quan trọng là tôi cũng giống như cái người bệnh ở trên, bị tác động bởi những lời nói - ở đây chính là những suy nghĩ của bản thân. Con người ta hay có thói quen sau khi làm xong việc gì cũng nghĩ lại, nhìn lại cả quá trình mình đã làm mà.Và điều đó hay làm tôi bị lung lay, hay đặt ra câu hỏi: "Liệu mình chọn cách này có thật là đúng?", hay "Đáng lẽ mình phải chọn cách kia thì hợp lí hơn?". Mặc dù có nghĩ thế hay nghĩ nữa cũng chả thay đổi được gì. Như thế này là tự thân làm tội đời mất rồi.

Pháp luật - Bàn về sự lựa chọn

Có lần nói chuyện với bạn, bạn hỏi tôi rằng tại sao hay lấy các con đường ra làm ví dụ minh họa cho mọi việc. Tôi thì nghĩ rằng, những con đường là cái có thể làm ví dụ minh họa điển hình nhất khi nói đến sự chọn lựa của mỗi người. Các con đường có thể như nhau về đích đến, nhưng cách bạn đi qua con đường đó hay cái bạn gặp ở hai con đường là hoàn toàn khác nhau.

Hôm nay bạn đến trường, bạn chọn con đường bên phải có thể bạn bị chó đuổi, nhưng bỗng một hôm bạn quyết định đi con đường bên trái, có khi không gặp chó nữa mà bạn gặp một cô gái rất xinh. Sau này nếu có trở thành bạn trai của "cái cô gái bên đường bên trái" đó, bạn có thể nói với cô ấy rằng "đó là định mệnh đã cho anh đi con đường đó để gặp em". Chỉ nên nhớ, bạn chọn con đường đó ngày hôm ấy để đi chứ không phải con đường còn lại, đó là do chính quyết định của bạn - (chứ không phải vì bạn sợ chó quá nên đổi đường, không thể nói với bạn gái rằng "tình yêu đôi ta là nhờ một con chó" được).

Định mệnh hay không là do bản thân ta tạo nên! Đó là ý nghĩa chủ đạo trong bộ phim "500 days of Summer". Cô gái đã nói với chàng trai về người chồng của cô: "Nếu ngày hôm đó em không ở trong quán cafe đó, mà thay vào đó là em đi xem phim thì sao? Nếu em đến chậm 10 phút?". Thì cô ấy đã không thể gặp được anh ấy. Và bây giờ cô ấy vẫn chưa lấy chồng.

Tuy rằng trái đất này tròn, nhưng có những người ta chỉ có đúng một cơ hội, một khoảnh khắc để gặp họ trong đời, đó là khi cuộc sống đã khẽ mở một cái khe nhỏ cho một điều kì diệu lọt ra ngoài. Đó có thể được gọi là định mệnh, nếu bạn thích gọi vậy. Còn với tôi đơn giản chỉ là sự chọn lựa giữa hai con đường.

PeterPotter - Spidey

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.