Báo Anh: Dân thành phố vùng Donetsk sơ tán khẩn cấp, phòng tuyến Ukraine đang sụp đổ?

Thứ 6, 01/08/2025 14:52

Giữa tiếng bom vọng về từ xa, một gia đình Ukraine vội vàng sơ tán khỏi thành phố Dobropillia, để lại tờ giấy viết tay trên bàn, là lời nhắn cuối cùng gửi binh sĩ Ukraine. Thành phố vốn từng khá yên bình nhưng chỉ trong tháng qua đã trở thành tiền tuyến mới ở vùng Donetsk.

img

Lá thư chủ căn nhà để lại cho binh sĩ Ukraine khi sơ tán một cách vội vàng. Ảnh: Telegraph.

Lá thư trong căn hộ bỏ trống

Theo báo Anh Telegraph, giữa trung tâm thành phố Dobropillia, vùng Donetsk, một tờ giấy với những dòng chữ viết tay bằng Ukraine được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ. Bên cạnh là những xoong nồi đã rửa sạch, xếp gọn nơi góc bếp. Tất cả cho thấy một gia đình đã vội vã rời đi, nhưng vẫn kịp để lại lời nhắn.

“Chào Eugene và các anh! Chúng tôi rất buồn khi phải rời đi. Các anh có thể ở lại bao lâu tùy ý. Eugene, anh hãy giữ luôn chìa khóa. Chúc các anh luôn bình an và mạnh khỏe. Cảm ơn các anh vì đã bảo vệ chúng tôi.

Với lòng kính trọng sâu sắc,

Chủ căn hộ.

P.S. Không liên lạc được – không còn sóng”.

Không rõ Eugene, người lính Ukraine dùng căn hộ này làm điểm dừng chân, nhưng hiện không có ở nhà, có đọc được lá thư đó hay không.

Nơi vốn an toàn trở thành mục tiêu Nga áp sát

img

Chủ nhà dọn dẹp gọn gàng phòng bếp trước khi rời đi mà không hẹn ngày trở lại. Ảnh: Telegraph.

Xét trên bản đồ chiến sự, Dobropillia nằm ở phía sau Pokrovsk, nghĩa là thành phố này vốn được coi là nơi tương đối an toàn. Nhưng nay quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine trong một tháng qua, đưa thành phố vào tầm tấn công của vũ khí tầm xa dù chưa kiểm soát Pokrovsk. Đó là lý do chính quyền địa phương phải ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp vào tuần trước.

Dobropillia, nằm cách Pokrovsk chỉ khoảng 11 km về phía bắc, hiện là điểm chốt chặn cuối cùng trước khi lực lượng Nga có thể khép vòng vây ở trung tâm hậu cần chiến lược. Nếu Pokrovsk thất thủ, toàn bộ vùng Donetsk có thể sẽ nằm trọn trong tầm kiểm soát của Moscow.

Chỉ trong một tháng qua, quân đội Nga đã đạt bước tiến nhanh chóng, sử dụng máy bay không người lái (UAV) để phục kích, làm gián đoạn tuyến đường cao tốc T-05-15 – một trong những tuyến đường tiếp tế chính cho Pokrovsk. Một trong những thị trấn trên tuyến đường này, Rodyns’ke, đã bị lực lượng Nga kiểm soát sau một cuộc tập kích hôm Chủ nhật. Việc mất Rodyns’ke là một đòn giáng mạnh vào khả năng phòng thủ của Ukraine.

“Chúng tôi sẽ thất thủ ở Pokrovsk. Chỉ là vấn đề thời gian”, một binh sĩ Ukraine chia sẻ với The Telegraph.

Hiện Ukraine chỉ còn một tuyến đường duy nhất để tiếp cận Pokrovsk từ phía bắc – tuyến đường cao tốc T-05-14 đi qua Dobropillia lên Kramatorsk. Nhưng tuyến này cũng đã nằm trong tầm hoạt động của UAV Nga và bị cấm hoàn toàn đối với dân thường từ ngày 15/7. Những tấm lưới chắn UAV đang được lắp đặt vội vã dọc theo đường.

Binh sĩ Ukraine được khuyến cáo không lái xe trên đường vào thời điểm này vì tình hình nguy hiểm. “Lái xe lúc này là tự sát”, một binh sĩ nói với báo Anh.

Sơ tán vội vàng ở Dobropillia

img

Binh sĩ Ukraine cố gắng dựng lưới chắn UAV ở tuyến đường huyết mạch. Ảnh: Telegraph.

Tuần trước, chính quyền thành phố Dobropillia đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp với các gia đình có trẻ em. Thành phố này từng là nơi sinh sống của 28.000 người, đến nay chỉ còn khoảng 20 – 30% còn bám trụ lại.

Thành phố giờ đây hết sức vắng vẻ. Quân đội Ukraine đang dần tiếp quản, ban hành lệnh giới nghiêm và người dân chỉ có thể ra ngoài từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Lydia, chủ tiệm thịt lâu năm ở trung tâm Dobropillia, nói bà sẽ ở lại “cho đến khi bị cấm kinh doanh”. Bà đã gửi các con đi trước.

Trong số những người ở lại có cả những người mà lính Ukraine gọi là “những người chờ đợi” – phần lớn là người già, hoài niệm thời Liên Xô. Họ được cho là đang “chờ quân đội Nga đến giải phóng thành phố”, theo Telegraph.

Những gia đình rời đi trong im lặng

img

Thành phố Dobropillia nằm ở vị trí quan trọng kết nối trung tâm hậu cần Pokrovsk với thành trì Kramatorsk. Đồ họa: Telegraph.

Tại một khu sân chơi vắng lặng, hai chị em Paulina (15 tuổi) và Valeria (7 tuổi) đu đưa trên xích đu. Ngày mai, cả gia đình sẽ sơ tán sang vùng Dnipro lân cận, mang theo cả chú mèo. Đây là lần sơ tán thứ hai kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Ở đầu kia thành phố, một cư dân đang tháo máy lạnh khỏi tường nhà. Anh sẽ rời đi vào hôm sau, tới thành phố Cherkasy ở miền trung Ukraine. “Mọi thứ đã tệ hơn. Giờ đến cả bom lượn cũng tới được đây rồi”, anh nói.

Tại rìa Dobropillia, một quầy hàng lưu động tên “Mr Grill” vẫn hoạt động, bày bán thịt nướng dưới ánh đèn nhỏ treo tạm trên nền đá dăm. Vài binh sĩ đứng chờ đến lượt, xe bán tải lao qua với nòng súng nhô ra từ cửa kính.

“Nếu Dobropillia thất thủ, chúng tôi sẽ lại dọn đi”, người phụ nữ bán hàng nói. “Chúng tôi luôn đi theo chiến tuyến”.

Trận chiến quyết định cận kề

Trên bản đồ chiến sự, Pokrovsk chưa bị coi là thất thủ. Nhưng thực tế, lực lượng Nga đã âm thầm xâm nhập một cách đều đặn.

Gần một năm trước, lính Nga từng tiến sát Pokrovsk sau một đợt phản công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk. Khi ấy, mọi người lo thành phố sẽ sụp đổ, nhưng quân đội Ukraine đã giữ được phòng tuyến.

img

Trẻ em Ukraine ngồi xích đu ở Dobropillia trước khi cùng gia đình sơ tán. Ảnh: Telegraph.

Phòng tuyến ấy đang sụp đổ. Một số binh sĩ tin rằng đợt tấn công toàn diện của Nga chỉ còn là vấn đề theo ngày hay tuần. Các đơn vị UAV tinh nhuệ của Nga từng được triển khai ở Kursk nay đã tập hợp ở Pokrovsk, thể hiện sự tập trung cao độ Moscow vào mục tiêu này.

Áp lực đang gia tăng không chỉ trên chiến trường mà còn ở mặt trận ngoại giao. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã rút ngắn thời hạn ngừng bắn mà ông đề xuất với Moscow từ 50 ngày còn “10 đến 12 ngày”, trong nỗ lực buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán trước đầu tháng 8.

Giới quan sát cho rằng động thái này đang thúc đẩy Nga đẩy mạnh giành thêm lãnh thổ trước khi bước vào đàm phán, theo báo Anh.

Nhưng đối với những binh sĩ ở tiền tuyến, họ chỉ có một câu hỏi: Liệu có còn sống để nhìn thấy 10 ngày đó trôi qua?

Trong căn hộ trống ở Dobropillia, lá thư vẫn nằm đó trên bàn bếp – một lời nhắn không chờ hồi đáp. Câu hỏi hiện tại là: Ai sẽ là người tiếp theo bước vào căn phòng ấy để đọc nó? Binh sĩ Ukraine hay binh sĩ Nga?.

Theo một thống kê chính thức của Ukraine trước xung đột, khoảng 71% dân cư ở Dobropillia là người Ukraine, 26% là người Nga. Đa phần người dân ở thành phố sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ chính.

Đăng Nguyễn - Telegraph

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.