Barca, Real: Mối thù truyền kiếp

Thứ 6, 28/12/2012 00:04

Mùa giải 20102011 đã khép lại, tuy nhiên mối quan hệ giữa hai đội bóng hùng mạnh nhất Tây Ban Nha vẫn hết sức tồi tệ.

Từ xưa, Gã khổng lồ xứ Catalan và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn dĩ chưa bao giờ ưa nhau. Mối quan hệ giữa những cầu thủ ở hai đội bóng kình địch khá căng thẳng và luôn nằm trong trạng thái "con gà tức nhau tiếng gáy".

Tuy không ai muốn công nhận sự thật này, nhưng cuộc chiến tranh lạnh vẫn diễn ra âm thầm nhiều năm nay. Trong quá khứ, cầu thủ giữa hai đội bóng cũng nhiều lần xảy ra những mâu thuẫn gay gắt và thẳng thắn chỉ trích, đàn áp lẫn nhau trên mặt báo cũng như các phương tiện truyền thông.

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận El Clasico tập 3, Xabi Alonso đã bày tỏ bức xúc với một số cầu thủ Barca, đồng thời thừa nhận anh sẽ phải xem xét lại mối quan hệ với những người này khi trở lại thi đấu cho La Roja.

Điều này đã dấy lên luồng ý kiến ái ngại cho các cầu thủ của hai CLB khi họ tập truyên lên tuyển Quốc gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, hai đội bóng này đã lên tiếng bác bỏ thông tin thù địch và nói rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp, các cầu thủ thi đấu vì màu áo quốc gia và những mâu thuẫn nho nhỏ, cho dù có cũng có thể bỏ qua được.

Cát Đằng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.