Bắt 2 nghi can chuốc rượu bé gái 13 tuổi say, hiếp dâm

Bắt 2 nghi can chuốc rượu bé gái 13 tuổi say, hiếp dâm

Thứ 2, 14/10/2013 16:13

Nhận được lời "rủ rê" đi nhậu hấp dẫn từ 4 thanh niên điển trai mới quen, bé gái 13 tuổi đã vui vẻ nhập bọn.

Thấy cô bé vô tư không cảnh giác, các bạn nhậu đã gợi ý ra bãi đất trống ở khu công nghiệp để cuộc vui thêm phần "lãng mạn". Sau vài ly bia, cơn say ập đến khiến bé gái mê man. Thời cơ chín muồi, hai trong bốn bạn nhậu "lịch thiệp" lộ rõ bản chất "quỷ râu xanh" giở trò đồi bại với cô bé chưa đủ tuổi thành niên.

Chuốc rượu say giở trò đồi bại

Ngày 8/10, cơ quan CSĐT công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Phan Văn Đông (SN 1997) và Đoàn Quang Long (SN 1995) cùng ngụ tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ việc hai đối tượng Đông và Long cùng hai thanh niên khác đã rủ rê nạn nhân Nguyễn Thị Kim L. (SN 2000, ngụ xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đi nhậu vào ngày 17/9, tại bãi đất trống ở khu công nghiệp ít người qua lại. Lợi dụng Loan còn nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời, Đông và Long đã nhiệt tình mời rượu cô bé đến lúc say khướt.

Pháp luật - Bắt 2 nghi can chuốc rượu bé gái 13 tuổi say, hiếp dâm

Đống cát nơi hai đối tượng gây án trả lại bé gái

Theo tìm hiểu của PV, với vốn sống và kinh nghiệm non nớt của một cô bé mới 13 tuổi, L. đã không biết cách chối từ thịnh tình của những người bạn mới quen biết này. Chẳng mấy chốc, cô bé say bí tỉ không còn làm chủ được bản thân. Do vậy, tên Long đã cầm lái để Đông ngồi sau ôm L. đưa bé về nhà.

Tuy nhiên, khi ôm L. trong lòng, cơ thể thiếu nữ tựa sát vào người đã khiến tên Đông nảy sinh ý đồ cầm thú. Y đã không thể chiến thắng lại dục vọng đê hèn đang sôi sục trong đầu nên khi đi được đoạn đường chưa đầy 100m, Đông đã kêu Long dừng xe lại.

Nhân lúc đêm khuya vắng không người qua lại, cả hai đã thay nhau thực hiện hành vi thú tính với L.. Khi ấy, L. đã ngất lịm và không hay biết gì về hành vi đồi bại của những người bạn đã cùng em "chén tạc chén thù". Khoảng hơn 1h sáng, tên Đông và tên Long mới chở bé L. về và thả em tại bãi cát ở đầu hẻm đường dẫn vào nhà L. và gọi điện thoại thông báo cho người nhà nạn nhân ra đưa em về nhà.

Vì quá mệt nên tận sáng hôm sau, bé L. mới lơ mơ  tỉnh lại. Do tác dụng của cơn say lúc khuya, L. không hề biết về những việc khủng khiếp đã xảy ra trong đêm. Tuy nhiên, em phát hiện ngoài những biểu hiện thông thường của những dư âm do uống nhiều bia rượu để lại, cơ thể bé còn có một vài đặc điểm bất thường khác. L. rất hoang mang, lo sợ không biết đã xảy ra chuyện gì nên em kể lại cho mẹ và gia đình về cuộc nhậu đêm hôm trước với bạn. Thấy con gái có dấu hiệu bị xâm hại, chị Lê Thị T. ( mẹ L., 42 tuổi, ngụ xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã đưa con đi khám và phát hiện hành vi phạm tội mà Đông và Long đã gây ra cho L. và đang cố giấu nhẹm.

Vào ngày 10, chị T. và gia đình đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an trình báo sự việc để tố cáo hành vi tội ác của hai tên Đông và Long. Trao đổi với PV Người Đưa Tin về vụ việc xảy ra với cô con gái nhỏ, chị T. nghẹn ngào kể lại: "Tối hôm xảy ra vụ việc, tôi biết bé L. nhận được điện thoại rủ đi chơi của những người bạn bé mới quen. Tôi cũng không nghĩ nhiều vì cho rằng bọn trẻ thời nay đi chơi với nhau buổi tối là chuyện bình thường.

Đến khoảng hơn 22h, bé L. vẫn chưa về, tuy hơi lo lắng nhưng tôi nghĩ có lẽ con bé đi chơi về trễ hơn mọi ngày, có thể do con bé gặp bạn bè vui quá nên quên giờ giấc. Đợi thêm một lát vẫn không thấy, tôi đành đi ngủ trước vì sáng hôm sau phải dậy đi làm sớm. Sáng hôm sau, tôi không biết  bé L. về nhà lúc nào nên hỏi cháu thì bé cũng không nhớ nổi bản thân về nhà bằng cách nào. Sau đó, cậu của bé L. cho hay lúc khoảng 1h đêm có nhận được điện thoại của một cậu thanh niên nói rằng bé L. đang nằm ngủ ở bãi cát đầu hẻm, ra đón cháu về nhà. Cũng may mắn vì hai kẻ đó còn có chút lương tâm bỏ bé L. ngoài đầu hẻm, nếu bỏ ở khu công nghiệp chắc con bé không thể sống đến hôm nay rồi".

Pháp luật - Bắt 2 nghi can chuốc rượu bé gái 13 tuổi say, hiếp dâm (Hình 2).

Bên trong ngôi nhà của nạn nhân.

Chưa đủ tuổi để hiểu chuyện đời

Theo tìm hiểu của PV, bé L. quen với hai đối tượng Đông và Long chưa lâu. Thế nhưng, Đông và Long rất hay tỏ ra "hào phóng" chở L. đi chơi. Mặt khác, mẹ của L. trong quá trình đi làm Thanh Long lại hay qua lại, nói chuyện với mẹ của hai "yêu râu xanh". Vì lý do đó, khi bé L. đi chung với hai đối tượng này, chị T. chỉ nghĩ đơn thuần giữa ba đứa trẻ có mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Đau lòng trước sự việc xảy ra, chị T. chia sẻ thêm: "Con bé L. cũng như hai đối tượng Đông và Long tuổi đời còn khá trẻ. Chúng nó chưa đủ lớn để hiểu rõ chuyện đời. Vậy mà không biết chúng nghĩ gì mà lại làm ra chuyện tày đình thế này. Giờ đây, vì chuyện con trẻ mà người lớn trở mặt với nhau và đem lòng thù hận. Còn con gái tôi thì không dám ngẩng mặt nhìn ai. Những chuỗi ngày còn lại của con bé sẽ ra sao khi bị người đời rỉ tai bàn tán".

Bé L. sinh ra trong gia đình có 4 thành viên. Những tưởng cuộc sống khó khăn dần dần sẽ qua đi vì bé có được ông bố, bà mẹ chăm chỉ làm ăn. Đột nhiên, bố lâm bệnh nặng đã qua đời khi L. chưa tròn một tuổi, bỏ lại ba mẹ con trong hoàn cảnh thương tâm. Để cáng đáng việc gia đình chăm lo cho hai đứa con đủ ăn đủ mặc, một mình chị T. quanh năm suốt tháng làm việc cật lực dưới  những gốc Thanh Long từ sáng đến tối.

Thế nhưng, cuộc sống cũng không khá hơn. Vì nhà neo người, đồng tiền chi tiêu thiếu thốn, bé L. phải nghỉ học từ năm 10 tuổi. Kể từ đó, bé gái này cứ theo chân mẹ ra bám trụ ở vườn Thanh Long làm thuê, làm mướn với đồng lương ít ỏi. Đến căn nhà trú mưa trú nắng ba mẹ con bé L. cũng không thể tự sửa được đành phải nhờ sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm.

Nói tiếp về sự việc đáng tiếc vừa xảy ra, bà T. bộc bạch: "Cũng vì gia cảnh thiếu thốn, bé L. phải dừng học giữa chừng nên kiến thức xã hội dường như không có. Vì thế, con bé bị chúng bạn xúi giục, rủ rê mà không có sự đề phòng, cảnh giác".

Từ ngày xảy ra sự việc không mong muốn, gia đình bé L. luôn nhận được sự soi mói của những người hiếu kì. Không chỉ thế, nhiều tin đồn ác ý, thiêu dệt làm cho cuộc sống của bé gái 13 tuổi bị đảo lộn. Trước cảnh ngộ này, bé L. cứ lủi thủi ở trong nhà không dám ra ngoài gặp mặt ai. Về phía bà T. liên tiếp phải giải thích những câu hỏi khó đỡ của hàng xóm. Thậm chí, có nhiều người còn xúi giục gia đình nên làm đơn bãi nại cho hai đối tượng gây án để nhận được tiền bồi thường. Dưới sự tác động của nhiều luồng dư luận, chị T. hoang mang không biết làm thế nào cho phải lý. Điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ, mệt mỏi của người đàn bà góa bụa này.  

Đã hoàn tất hồ sơ vụ án chờ ngày xét xử

Trao đổi với PV, một nguồn tin từ công an xã Hàm Kiệm, cho hay: "Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, cơ quan CSĐT công an huyện Hàm Thuận Nam đã nhanh chóng phối hợp với công an xã Hàm Kiệm bắt tay vào cuộc điều tra. Để làm sáng tỏ sự việc lực lượng chức năng lập tức lấy lời khai của gia đình nạn nhân và hung thủ và dựng lại hiện trường vụ án. Hiện hai đối tượng gây án đã bị cơ quan CSĐT bắt tạm giam để chờ ngày xét xử".

Hoài Thương - Quyên Triệu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.