Bắt ba đối tượng cướp lại xe của … chính mình

Bắt ba đối tượng cướp lại xe của … chính mình

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Thứ 4, 06/09/2017 19:26

Được chủ nợ thông báo đến chuộc xe và trả lãi theo thỏa thuận, không chịu trả tiền, Dũng còn rủ thêm đồng bọn đến hành hung chủ tiệm cầm đồ để cướp lại xe của mình

Trước đó, vào trung tuần tháng 8, ngay tại cổng công viên Thống Nhất (Hà Nội) xảy ra một vụ truy sát, cướp của hết sức manh động, gây náo loạn cả một khu phố.

Danh tính các đối tượng trong vụ truy sát trên phố nhanh chóng được cơ quan chức năng xác định là: Nguyễn Quốc Dũng (SN 1990); Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1995), cùng trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Phan Văn Thuần (SN 1993, trú tại xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Hồ sơ điều tra - Bắt ba đối tượng cướp lại xe của … chính mình

Các đối tượng Dũng - Mạnh - Thuần (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra.

Sau gần 48 giờ lẩn trốn trên Yên Bái, các đối tượng đã bị cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bắt giữ, đưa về trụ sở.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra cung cấp, đầu tháng 8/2017, Nguyễn Quốc Dũng vay của một người phụ nữ 10 triệu đồng và để lại tài sản là chiếc xe máy Honda Dream BKS: 29T1 – 461.44.

Hết thời gian hứa hẹn, không thấy Dũng trả nợ, người phụ nữ này đã mang xe của Dũng đi cầm cố cho anh Trần Văn Q. (SN 1987, trú tại  Kim Sơn, Ninh Bình). Dũng biết việc này và đã đồng ý.

Theo thỏa thuận, để lấy được xe ra, Dũng phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền lãi và 10 triệu đồng tiền gốc ban đầu cho anh Q..

Ngày 12/8, anh Q. gọi điện cho Dũng, yêu cầu Dũng mang tiền đến chuộc xe, tính cả gốc và lãi ngày là 2.500đ/triệu/ngày. Sau 8 ngày cắm xe, tổng số tiền Dũng phải trả cho anh Q. là 12 triệu đồng. 

Hồ sơ điều tra - Bắt ba đối tượng cướp lại xe của … chính mình (Hình 2).

Tang vật của vụ án.

Tuy nhiên, Dũng “lật lọng”, không đồng ý trả số lãi trên. Tối 12/8, anh Q. một lần nữa nhấc máy hẹn Dũng ra cổng công viên Thống Nhất nằm trên đường Lê Duẩn, Hà Nội để chuộc xe, nếu không anh này sẽ bán chiếc xe coi như bù vào số nợ của Dũng. Khó chịu trước thái độ của anh Q., Dũng nảy sinh ý định cướp lại xe của mình.

Tối ngày 12/8, đối tượng Dũng đã rủ thêm các bạn của mình đến “nói chuyện” với anh Q.. Trong nhóm này có Nguyễn Quốc Mạnh (em trai Dũng) và Phan Văn Thuần (bạn của Mạnh). Khi đi, các đối tượng không quên thủ theo chiếc gậy rút 3 khúc bằng sắt và một chiếc búa.

Gặp anh Q., Dũng nói chỉ vay được tất cả 10.200.000 đồng và đòi chuộc lại chiếc xe nhưng anh Q. nhất quyết chỉ cho Dũng chuộc xe khi trả đủ cho mình 12 triệu. Tức tối, cả ba đối tượng là Dũng, Mạnh và Thuần đã lao vào đánh anh Q..

Gây án xong, các đối tượng đã lên xe đi về khu vực quận Nam Từ Liêm hát karaoke. Ngày 13/8, biết cơ quan công an triệu tập, Dũng, Mạnh và Thuần đã rủ nhau bỏ trốn về quê của Dũng ở Yên Bái và bị bắt sau 48 giờ lẩn trốn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Thúy An

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.