Bắt học sinh lớp 8 đâm chết bạn giữa sân trường

Bắt học sinh lớp 8 đâm chết bạn giữa sân trường

Thứ 3, 07/05/2013 14:04

Đang vui chơi giữa sân trường, bị thách thức và đánh hội đồng từ nhóm bạn khác, Trương Văn Lộc đã chạy đi lấy dao, đâm hai nhát chí mạng khiến một học sinh lớp 9 tử vong tại chỗ. Sự việc đau lòng trên diễn ra tại trường THCS Phổ Minh (Quảng Ngãi).

Từ thách thức đến án mạng

Ngày 4/5, cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp và  khởi tố bị can Trương Văn Lộc (SN 1997, học sinh lớp 8B trường THCS Phổ Minh, huyện Đức Phổ) về hành vi giết người. Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào thời điểm cuối tháng 4, trong giờ ra chơi, Trương Văn Lộc cùng nhóm bạn trong lớp ngồi chơi tại sân bóng nhà trường thì nhìn thấy H.A.T (SN 1998), học sinh lớp 9A học cùng trường đang chơi đùa cùng nhóm bạn trong lớp ở gần đó. Do mâu thuẫn từ trước, Lộc đi đến chỗ nhóm học sinh lớp 9 và chỉ tay vào mặt T. nói: "Hôm qua mày đòi đánh tao phải không?". Nghe vậy T. trả lời: "Ừ thế thì sao".

Sau khi nghe thách thức và khiêu khích, Lộc liền tát một cái vào mặt của T. Thấy T. bị Lộc đánh, nhóm bạn cùng lớp liền lao vào đấm, đá Lộc để giải cứu T. Sau khi bị đánh hội đồng, Lộc liền chạy ra phía sau nhà kho của nhà trường, với mục đích tìm gạch, đá để quay lại đánh nhóm của T. Trong  lúc đang loay hoay tìm gạch, đá Lộc nghe thấy tiếng gọi của nhóm bạn mình nói "có dao kìa" Lộc ngó nghiêng thì nhìn thấy một con dao nhọn đang để trong túi ổi ở gần đó, Lộc liền cầm con dao chạy đến chỗ nhóm của T. đang đứng để trả thù.

Thấy Lộc cầm con dao chạy thẳng về phía mình, nhóm của T. liền bỏ chạy toán loạn mỗi người một hướng. Nhìn thấy T. đang chạy ra phía sân bóng chuyền của nhà trường, Lộc liền đuổi theo, chạy được một đoạn thì Lộc đuổi được T. Ngay lúc đó một tay túm cổ áo T., còn tay kia Lộc cầm dao đâm một nhát vào sau lưng của T. Trước sự vùng vẫy và van xin của T., Lộc không đoái hoài mà tiếp tục đâm thêm một nhát dao chí mạng nữa vào người khiến T. gục ngã tại chỗ. Thấy T. nằm bất động, Lộc lặng lẽ rút dao ra khỏi người T. và trèo qua bờ tường của nhà trường để chạy về nhà.

Pháp luật - Bắt học sinh lớp 8 đâm chết bạn giữa sân trường

Sân bóng trường THCS Phổ Minh, nơi xảy ra án mạng.

Mâu thuẫn từ việc bị chê "học dốt"?

Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến án mạng là do buổi chiều trước hôm xảy ra sự việc thì trong giờ ra chơi, Trương Văn Lộc cùng nhóm bạn đến lớp học của T. chơi, sau đó "ghẹo" những cô gái đang vui đùa trong nhóm của T. Nhìn thấy Lộc đang "thả lời ong bướm" với các nữ học sinh của lớp mình, T. thấy khó chịu và lại gần nói với nhóm của Lộc: "Học dốt còn bày đặt tán gái...". Ngay sau đó,  nhóm của T. và Lộc thách thức hỗn chiến với nhau. Đúng lúc đó tiếng trống đến giờ vào lớp học, thấy thầy cô đang bước vào lớp dạy, Lộc cùng nhóm bạn hậm hực quay về.

Bị chê là học dốt, qua câu nói vu vơ của T. với cả nhóm của mình trước mặt các nữ sinh, Lộc thầm nghĩ, trong đó chỉ có mình mới "đích thực" là học dốt. Bởi Lộc sinh năm 1997 mà đã hai năm nay "phấn đấu" mãi vẫn không qua được lớp 8. Trong khi đó lại bị mấy đứa ít hơn tuổi, nhưng lại học lớp trên "khinh" trước mặt đông người. Lòng hận thù của Lộc với T. từ hôm trước được dồn nén lại, cho đến khi gặp lại T. và sự việc đau lòng đã xảy ra.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, PV đến hiện trường vụ án mạng tìm hiểu thì được biết, Lộc là con lớn trong một gia đình có hai anh em. Cha là một cán bộ của địa phương, mẹ làm nông, mặc dù kinh tế gia đình Lộc không thuộc vào khá giả. Mặc dù học bị "đúp" hai năm lớp 8 nhưng cha, mẹ vẫn luôn động viên Lộc cố gắng trong học tập để sau này có một tương lai tốt hơn. Nhưng Lộc không những không chăm lo đến chuyện học hành lại còn là một "con nghiện" game, nhiều hôm Lộc còn trốn gia đình đi chơi game đến 2h sáng mới về.

Trao đổi với PV về những hành vi giết người vì lý do "cỏn con" của những học sinh hiện nay, trong đó có sự việc của Trương Văn Lộc, Đại tá Trần Trọng A, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Nguyên nhân trực tiếp tác động đến hành vi của các bạn trẻ là do tác động của phim bạo lực và game. Lớp trẻ chỉ cần ghen ghét một việc gì đó rất đơn giản, nhưng dẫn đến hành vi giết người của mình".  

Nhà trường "trở tay" không kịp trước sự việc

Ngày 5/5, ông Võ Thượng Hùng, Hiệu trưởng trường THCS Phổ Minh cho biết: "Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 5 phút trong giờ giải lao nên khiến nhà trường hoàn toàn bất ngờ. Bên cạnh đó, Lộc là học sinh học kém, nhưng chưa một lần gây lộn với các học sinh khác. Biết tin, T. được các thầy, cô đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sự việc đã muộn. Sự việc xảy ra quá nghiêm trọng khiến thầy cô, học sinh nhà trường vô cùng bàng hoàng...".

Quang Huy

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.