Bắt kẻ giết chết ông ngoại vì bị la mắng

Bắt kẻ giết chết ông ngoại vì bị la mắng

Thứ 7, 13/07/2013 10:57

Tại cơ quan công an, đứa cháu ngỗ nghịch khai do thường xuyên bị ông la mắng nên bực mình dùng máy cassette đập đầu rồi bóp cổ ông ngoại đến chết.

Ngày 12-7, CQĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phan Anh Tú (SN 1997, ngụ quận 8) để lập hồ sơ về hành vi giết người.
Pháp luật -  Bắt kẻ giết chết ông ngoại vì bị la mắng
Tú khai rằng do bị ông ngoại chửi nên bực mình giết chết
Khoảng 17 giờ ngày 8-7, chị Phan Thị Kim Hoa (SN 1975, mẹ Tú) đến nhà ông Phan Ngọc Trung (cha ruột chị Hoa, ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để rước Tú về nhà. Đến nơi, chị Hoa gọi cửa thì Tú đứng trên ban công lầu 1 nói rằng ông ngoại đi đâu đóng cửa nhốt Tú mấy ngày liền.
Thấy vậy, chị Hoa kêu Tú trèo ban công xuống đất để chị chở về nhưng Tú kêu chị chở ra tiệm net chơi rồi chở về sau. Trước khi vào tiệm net, Tú nói trong nhà ông ngoại có 2 con heo bị chết nên không muốn về nhà ông nữa. Nghi ngờ, chị Hoa cùng gia đình đến mở cửa vào nhà thì phát hiện ông Trung đã tử vong nên báo công an.
Theo điều tra ban đầu, ngày 8-7, Tú đi chơi về kêu cửa nhưng không ai mở nên trèo ban công vào nhà.
Sau đó, Tú bị ông ngoại mắng nên bực mình lao đến đạp vào ngực ông. Tú và ông ngoại vật lộn với nhau sau đó Tú dùng tay siết cổ và dùng máy cassette đập vào đầu rồi bóp cổ ông đến chết.
Theo Người lao động
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.