Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina

Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 5, 10/03/2022 10:51

Sau hành trình dài hơn 10 tiếng, máy bay mang số hiệu QH9066 đã chính thức hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đưa hơn 300 công dân Việt Nam từ Ukraine về nước.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina

Sáng 10/3, máy bay mang số hiệu QH9066 đã chính thức hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Tp.Hà Nội).

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 2).

Chuyến bay về đến Hà Nội chậm hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu. Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm nhiều người đã tập trung tại sảnh A2 để mong ngóng người thân.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 3).

Hành trình kéo dài hơn 10 tiếng từ Warsaw (Ba Lan) đưa hơn 300 công dân trở về nước an toàn.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 4).

Người thân xúc động ôm chầm lấy nhau khi vừa trở về từ vùng chiến sự.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 5).

Trên chuyến bay đưa công dân trở về, có rất đông trẻ em. Đặt chân xuống sảnh sân bay Nội Bài nhiều người vẫn chưa thể tin mình đã lại được đứng trên quê nhà.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 6).

"Khoảng ngày 3/3, chúng tôi bắt đầu di chuyển từ Kharkov (Ukraine) hướng sang Ba Lan. Ban đầu, cả đoàn đi bằng tàu hỏa, sau đó chuyển sang thuê taxi. Mất tổng cộng 5 ngày thì mới sang được Warsaw để trở về nước”, chị Nguyễn Thị Yến (quê Hưng Yên) chia sẻ.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 7).
Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 8).

Quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh gọn đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 9).

Công dân được trở về nước an toàn không khỏi xúc động khi máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 10).

Sau hành trình dài, nhiều trẻ em tỏ ra mệt mỏi, ngủ gục trên vai của mẹ.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 11).

Khoảnh khắc trong vòng tay người thân sau hành trình vất vả.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 12).

Những giọt nước mắt hạnh phúc khi trở về nước an toàn.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 13).

Bà Nguyễn Thị Kim Vân (70 tuổi, Hà Nội) xúc động vì sau cùng bà đã được an toàn sau những ngày khó khăn trên đất khách.

Sự kiện - Bật khóc trong vòng tay người thân sau khi trở về từ Ukraina (Hình 14).

Trước đó, khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine nổ ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, các hội đoàn và các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước lân cận hướng dẫn, tổ chức cho bà con sơ tán ra khỏi vùng chiến sự, sang các nước lân cận, đặc biệt là Moldova, Ba Lan, Romania, Slovakia, Nga, ….

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.