Vào ngày 28/6, ông Yothin Prachamathirat, trưởng nhóm cứu hộ Hồi giáo Betong, nhận được báo cáo rằng người dân cần giúp đỡ bắt một con rắn lớn tại nhà số 3, đường Khongkha, xã Betong, huyện Betong, tỉnh Yala, Thái Lan. Ông đã cử các tình nguyện viên từ nhóm cứu hộ đến hỗ trợ.

Con rắn hổ mang chúa được phát hiện bò vào nhà dân. Nguồn: Siamfocustime
Khi đến nơi, các tình nguyện viên cứu hộ phát hiện chủ nhà đang đợi bên ngoài và thông báo với họ rằng có một con rắn đang ở dưới gầm bàn bên trong nhà.
Các tình nguyện viên liền vào kiểm tra và phát hiện ra con rắn hổ mang chúa đen lớn. Họ cẩn thận di chuyển bàn ghế và các vật dụng khác, trong khi con rắn liên tục ngẩng đầu và rít lên.
Sau khoảng 10 phút, họ đã bắt được con rắn. Nó dài khoảng 3 mét và nặng khoảng 6 kg. Họ đặt nó vào một bao tải để thả về môi trường sống tự nhiên.

Con rắn dài 3 mét bị lực lượng cứu hộ bắt sống. Ảnh: Siamfocustime
Chủ nhà giải thích rằng họ đi vắng từ ngày 26/6 nên đã khóa cửa nhà và không có ai ở đó. Khi trở về, họ ngồi xuống bàn ăn và thấy con rắn đang ngẩng đầu lên khiến họ vô cùng hoảng sợ.
Những người trong nhà lập tức gọi dịch vụ cứu hộ để giúp bắt con rắn. Họ tin rằng nó có thể đã bò vào từ con mương phía trước hoặc phía sau nhà. May mắn là họ đã phát hiện ra con rắn và không có ai bị thương.
Phương Linh (t/h)