Vào ngày 30/5, ông Taweesak Boonset, một tình nguyện viên bắt rắn đến từ tỉnh Songkhla và là nhân viên cứu hộ thuộc Tổ chức Hành chính Tiểu khu Sathorn, Thái Lan, đã nhận được yêu cầu hỗ trợ bắt một con rắn hổ mang chúa từ cô Kanjana, 26 tuổi.

Con rắn khổng lồ bị phát hiện ấp nấp trong bụi tre.
Theo báo cáo từ người dân tại nhà số 42/1, Moo 2, phường Plak Nu, huyện Na Thawi, tỉnh Songkhla, một con rắn hổ mang chúa lớn được phát hiện cuộn tròn bên cạnh bụi tre trong vườn cao su của họ, khiến nông dân sợ hãi không dám ra ngoài khai thác mủ. Sau khi nhận được báo cáo, các quan chức và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra và hỗ trợ.
Khi các sĩ quan đến đồn điền cao su, họ đi thẳng đến bụi tre để kiểm tra. Trong khi kiểm tra, họ phát hiện một con rắn hổ mang chúa lớn và tiến hành bắt nó. Tuy nhiên, khi ông Thavisak cố gắng bắt con rắn hổ mang chúa, nó đã lao tới và tấn công ông.
Điều này buộc ông Thavisak phải thả con rắn hổ mang chúa ra rồi cẩn thận bắt lại. Lần này, ông túm lấy đuôi con rắn và kéo nó ra khỏi bụi tre trước khi khéo léo bắt lấy đầu nó.
Con rắn dài 3,3 mét đã được cho vào bao tải và thả trở lại môi trường sống tự nhiên, cách xa khu dân cư.


Con rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét.
Rắn hổ mang chúa là loài rắn cực độc, vết cắn của chúng có thể gây tử vong cho con người. Nọc độc của chúng ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp của não, có thể dẫn đến ngừng thở và suy tim.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mỗi năm có 7.000 người được điều trị vì bị rắn cắn ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học thuộc Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó đã chết, trong đó rắn hổ mang là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất.
Phương Linh (t/h)