Bayern Munich: Javi Martinez – nạn nhân của Pep?

Bayern Munich: Javi Martinez – nạn nhân của Pep?

Thứ 7, 24/08/2013 07:34

Javi Martinez đang nắm giữ kỉ lục cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Bundesliga. Nhưng cái danh xưng mỹ miều ấy, có lẽ cũng chẳng có nhiều ý nghĩa ở thời điểm này, bởi dường như anh đã bị Guardiola gạt sang một bên.

Bayern Munich mùa 2011-2012 chỉ là một kẻ chiến bại, khi về nhì đầy tủi hổ ở Bundesliga, Cúp QG và Champions League. Nhưng chỉ 1 năm sau, CLB Đức đã lột xác, trở thành nhà vô địch tuyệt đối, đòi lại tất cả những gì đã mất ở mùa trước đó.

Từ người hùng…

Giữa 2 phiên bản: Bayern thất bại và Bayern vô đối, chỉ có đúng 2 sự thay đổi về nhân sự. Đấy là Bayern 2012-2013 được tăng cường Javi Martinez và Dante. Chỉ riêng chi tiết ấy thôi đã thừa đủ nói lên tầm quan trọng của Javi Martinez ở mùa trước.

Bóng đá Quốc tế - Bayern Munich: Javi Martinez – nạn nhân của Pep?

Javi Martinez (phải) giờ chỉ là một chuyên gia dự bị?

Hùm Xám đã có lý khi bỏ ra tới 40 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ xứ Basque này (Bayern thậm chí đã trả đủ số tiền giải phóng hợp đồng của Martinez mà chẳng thèm cò kè). Cứ nhìn cái cách Martinez khiến những người đàn anh ở ĐTQG như Xavi hay Iniesta mất điện ở cả 2 trận bán kết Champions League, thì có thể thấy anh đáng giá đến từng xu. Với khả năng tranh chấp, phán đoán tốt cộng với nền tảng kỹ thuật siêu hạng, ngôi sao 24 tuổi này chính là mắt xích  duy nhất còn thiếu cho cỗ máy chiến thắng Bayern Munich. Javi Martinez hợp với Schweinsteiger tạo thành một trong những cặp tiền vệ trung tâm hay nhất Châu Âu. Bộ đôi hoàn hảo này là chiếc chìa khóa vàng giúp Jupp Heynckes có thể pressing, áp đặt lối chơi lên bất kì đối thủ nào (kể cả Barcelona).

Thống kê đã cho thấy, Hùm Xám chưa bao giờ bại trận tại Bundesliga khi có Martinez thi đấu. Rõ ràng, tiền vệ  người Tây Ban Nha đơn giản là đến Allianz để chiến thắng, để đóng vai người hùng. Chỉ có điều, mọi thứ đã đổi thay một cách chóng mặt.

…đến người thừa

Javi Martinez có thể coi là vật tế thần cho cuộc cách mạng của Pep. Bayern đã thi đấu tổng cộng 13 trận dưới thời Guardiola. Nhưng vị HLV 42 tuổi này mới cho người đồng hương đá chính vỏn vẹn 2 lần, và đều trong các trận giao hữu (với Man City và Gyoeri ETO).

Đây là hệ quả tất yếu từ sơ đồ 4-1-4-1 mà Pep quyết tâm theo đuổi. Bởi ở đó chỉ có chỗ cho 1 “số 6”. Nó được dành cho Schweinsteiger – đội phó và là một biểu tượng của CLB, chứ không phải là Javi Martinez.  Đáng nói hơn là Guardiola có vẻ như cũng không thực sự muốn sử dụng Martinez. Bằng chứng là dù cả Thiago và Javi Martinez đều ra sân trong màu áo ĐT Tây Ban Nha để đá giao hữu với Ecuador. Nhưng trong khi Thiago vẫn được tung vào sân trong hiệp 2 ở vòng 2 Bundesliga, thì Martinez thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu. Ở vòng 1 khi Schweinsteiger được rút ra ở phút 73, Pep cũng không đưa Javi vào thay, mà lại bất ngờ đẩy Lahm lên đá tiền vệ trụ (đến tận phút 85 Javi Martinez mới được vào). Trên thực tế, Martinez còn có thể chơi được cả trung vệ. Nhưng ở vị trí này, Pep cũng tỏ ra ưu tiên 3 cái tên Dante, Boateng và cả lão tướng van Buyten hơn. Khi mà ông luôn bỏ qua Javi Martinez để sử dụng 2 trong 3 cầu thủ kể trên cho những trận đấu chính thức.

Từ một người hùng, vị trí của Martinez giờ đây là thường trực trên băng ghế dự bị lạnh lẽo. Bayern của Pep có thể vẫn đang chiến thắng. Nhưng chỉ riêng cái cách HLV này lãng phí bản hợp đồng thế kỷ của Bundesliga thì cũng đã đủ để coi là một thất bại!

Theo Thể thao Văn hóa

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.