Bé 3 tuổi gãy ngón tay, gia đình kiện vườn trẻ đóng cửa

Bé 3 tuổi gãy ngón tay, gia đình kiện vườn trẻ đóng cửa

Thứ 6, 26/07/2013 14:38

Mẹ của bé Kacie Lumsden, 3 tuổi (Anh) đã kiện vườn trẻ của con gái bà sau khi họ để cô bé bị gãy tay.

Ngón tay cái bên phải của cô bé đã bị kẹp vào cửa khi đang chơi tại trường. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 11 năm ngoái. Ngay sau đó, nhân viên tại trường đã vội vàng băng bó và đưa em tới bệnh viện. Kacie được đưa đến viện New Cross Wolverhampton trước khi được chuyển đến viện Nhi Birmingham để làm phẫu thuật ghép ngón cái.

Tiêu điểm - Bé 3 tuổi gãy ngón tay, gia đình kiện vườn trẻ đóng cửa

BàTanya James cùng cô con gái 3 tuổi Kacie Lumsden đã kiện vườn trẻ để cô bé bị kẹp cửa dẫn tới gãy ngón tay cái

Lãnh đạo vườn trẻ Glengarry Children's Daycare, Wolverhampton đã thừa nhận trách nhiệm về tai nạn mà Kacie gặp phải. Gia đình cô bé đã đâm đơn kiện nhà trường. Một cuộc điều tra được mở ra yêu cầu vườn trẻ cần phải điều chỉnh lại và cho biết nó không đủ chất lượng để đi vào hoạt động. Kết quả, vườn trẻ này đã mất đi nguồn tài trợ từ hội đồng thành phố Wolverhampton và phải đóng cửa vào hôm 28/6 vừa rồi.

Mẹ của Kacia, bà Tanya James cho biết, sự việc này đã biến con gái bà từ một cô bé tự tin trở nên nhút nhát. Cô giáo của em nói: “Kacie hoàn toàn khác trước. Cô bé bám theo tôi mọi lúc và lo sợ khi tôi không ở bên. Những gì em tin tưởng về một ngôi trường an toàn đã tan vỡ. Tôi làm việc trong vườn ươm 8 năm qua và đây là điều tồi tệ nhất tôi đã trải qua”.

Tiêu điểm - Bé 3 tuổi gãy ngón tay, gia đình kiện vườn trẻ đóng cửa (Hình 2).Kacie được đưa đến viện New Cross Wolverhampton trước khi được chuyển đến viện Nhi Birmingham để làm phẫu thuật ghép ngón cái

Tiêu điểm - Bé 3 tuổi gãy ngón tay, gia đình kiện vườn trẻ đóng cửa (Hình 3).

Đầu ngón cái của Kacie đã đứt lìa sau đó được các nhân viên tại vườn trẻ băng bó vội vã trước khi được chuyển đến bệnh viện

“Điều này không nên xảy ra trong một vườn trẻ”. Bác sĩ tâm lý cho biết Kacie đã bị rối loạn giấc ngủ và thường xuyên đái dầm. Bà James đã tìm đến công ty luật FBC Manby Bowdler LLP để yêu cầu vườn trẻ này bồi thường cho con gái bà.

Từ những thương tích của cô bé, luật sư  đại diện của gia đình, ông Wendy Turner cho biết: “Tổn thương của Kacie và bà Tanya là do sự thiếu năng lực của vườn trẻ này gây ra và họ phải bồi thường. Chúng tôi đang chờ kết luận từ bệnh viện để đi tới đàm phán. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo cho Kacie phục hồi nhanh chóng, thích nghi dần với chấn thương này khi mà cô bé đang dần sống khép kín hơn”.

Tiêu điểm - Bé 3 tuổi gãy ngón tay, gia đình kiện vườn trẻ đóng cửa (Hình 4).Vườn trẻ này đã mất đi nguồn tài trợ từ hội đồng thành phố Wolverhampton và phải đóng cửa vào hôm 28/6 vừa rồi.

Đáng chú ý, trong một báo cáo được thực hiện tháng 1/2013, vườn trẻ này cũng từng để ra một tai nạn tương tự. “Các nhà quản lý vườn trẻ này đã không đáp ứng được yêu cầu về Bảo vệ và Phúc lợi công do Bang quy định”, báo cáo cho biết.

“Sau sự viện một đứa trẻ bị kẹp tay vào cửa, vườn trẻ này đã không nhanh chóng hành động để giảm thiểu rủi ro. Mặc dù cánh cửa đó đã được thay thế, họ cho bổ sung bảo vệ ở cửa ra vào nhưng vẫn không hiệu quả. Các bé gửi ở đây vẫn có nguy cơ bị kẹp tay.

Ban đầu, các bác sĩ lo ngại ngón tay của Kacie sẽ không thể lành lại, nhưng giờ thì nó đang phục hồi bình thường. Cô bé hiện đang học tại một trường mẫu giáo gần nhà và sẽ học tiểu học vào tháng 9 này.

Bảo Linh (Theo Dailymail)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.