Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một ngôi nhà ở làng Ban Tako, tiểu khu Nong Teng, huyện Krasang, tỉnh Buriram, Thái Lan vào ngày 11/10.
Bà của bé gái, bà Kaewnapa, 48 tuổi, một cư dân địa phương, đã rất đau buồn khi phát hiện cháu gái đang cầm chặt máy sấy tóc trong tay phải.
Bà Kaewnapa thường bán hàng ở Bangkok và đã hứa với cháu gái sẽ đưa cháu đến Bangkok trong kỳ nghỉ học. Bà vừa trở về Buriram một ngày trước khi vụ việc xảy ra.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, bà Kaewnapa kể lại rằng lúc đó bà đang ngồi trước nhà trong khi bố mẹ bé gái đi làm ở huyện Krasang. Một đứa cháu khác chạy đến nói với bà về việc bé gái đang "nghịch ổ điện".
Khi bước vào phòng, bà thấy cháu gái nằm gục trên sàn, máy sấy tóc vẫn còn cắm vào ổ điện. Bà lập tức rút phích cắm ra, nhưng đã quá muộn.
Theo mẹ của bé, chiếc máy sấy tóc này được mua trên mạng khoảng 2 đến 3 năm trước nhưng ít khi sử dụng và được cất giữ trong tủ. Có thể bé gái đã tự lấy nó sau khi tắm xong, định sấy tóc trước khi xảy ra tai nạn chết người.
Hiện vẫn chưa rõ liệu thiết bị này có phải do sản xuất kém chất lượng hay bị trục trặc do không sử dụng trong thời gian dài.
Gia đình bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc và kêu gọi mọi người thận trọng khi sử dụng các thiết bị điện chưa được kiểm định mua trên mạng.
Minh Hoa (t/h)