Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm vắng Thủ đô

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm vắng Thủ đô

Thứ 7, 21/09/2013 19:51

Một em bé sơ sinh được đặt trong chiếc túi nilon và bị bỏ rơi trước cửa nhà dân giữa đêm khuya vắng Hà Nội .

Vụ việc xảy ra khoảng 21h30 tối qua (20/9), trên một ngõ phố Phạm Tuấn Tài, Từ Liêm, Hà Nội. Chủ ngôi nhà nghe tiếng bé khóc khoảng nửa tiếng thì chạy ra ngoài, thấy em bé được đặt trong một chiếc túi nilon, trên người chỉ có 1 chiếc bỉm người lớn được kéo dài tận cổ.

Xã hội - Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm vắng Thủ đô

Ảnh minh họa

Chủ nhà hô hoán, hàng xóm kéo đến. Người mang tã, người mang bỉm, người mang sữa cho bé ăn tạm thời chống đói.

Theo lời kể của chị H, người chứng kiến vụ việc kể lại: "Trộm vía cháu ăn rất ngoan, mắt rất sáng. Khổ thân vậy nên ai cũng thương em bé. Mong người thân của em sớm nhận lại con hoặc có ai nhận nuôi cháu thì tốt quá".

Ngay sau đó bé đã được người dân đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn. Hiện vẫn chưa có người thân đến nhận lại.

Được biết, em bé chỉ nặng khoảng 1,5kg và đang được nuôi dưỡng tại Khoa sơ sinh Bệnh viện Xanh Pôn.

Song Nga

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.