Cậu học sinh tiểu học 11 tuổi đã không đến lớp vào sáng 16/6 và lo lắng trước sự vắng mặt của em, giáo viên đã cố gắng liên lạc với phụ huynh nhưng không nhận được phản hồi.
Cậu bé, chỉ được biết đến với họ Tsou, trước đó đã được các dịch vụ xã hội xác định là đến từ một gia đình dễ bị tổn thương và một cuộc kiểm tra phúc lợi đã được thực hiện tại nhà của gia đình. Mặc dù đã gõ cửa nhiều lần, nhưng không ai trả lời, khiến cảnh sát phải phát lệnh tìm người mất tích.

Tsou được phát hiện đang trôi nổi trên biển. (Ảnh: Jam Press)
Chiều hôm đó, trong khi công tác tìm kiếm đang diễn ra, ngư dân phát hiện một cậu bé đang trôi nổi trên biển ở cửa sông Zhonggang ngoài khơi thị trấn Zhunan, Đài Loan (Trung Quốc), trên một mảnh xốp.
Ông lập tức gọi cảnh sát và các nhân viên tuần duyên đã nhanh chóng đến hiện trường. Cậu bé được cứu sống và xác nhận là Tsou.
Sau khi giải cứu, họ đã liên lạc với cha của cậu bé, người đang làm việc ở Tân Trúc và nhờ ông đến đón con.
Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy Tsou có thể đã đi một mình từ thị trấn Houlong lân cận đến khu vực ven biển để vui chơi.
Hoàn cảnh và động cơ chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra. Sở Giáo dục thuộc Chính quyền huyện Miaoli đã vào cuộc và đang tư vấn, hỗ trợ cho cả cậu bé và cha mẹ em.
Phương Linh (t/h)