Bé trai 8 tuổi bị bắn vì từ chối mua hộ thuốc lá

Thứ 4, 08/01/2025 08:27

Cậu bé 8 tuổi ở quận Munger, bang Bihar (Ấn Độ) đã bị bắn vào trán vì từ chối mua thuốc lá cho một người đàn ông địa phương.

Vụ việc xảy ra tại khu vực đồn cảnh sát Dharhara ở làng Govindpur vào chiều Chủ Nhật.

Cậu bé đang sưởi ấm bên đống lửa gần nhà thì một người đàn ông địa phương, được xác định là Nitish Kumar, đến gần và yêu cầu cậu bé đi mua hộ thuốc lá.

Khi cậu bé từ chối với lý do thời tiết lạnh giá, Nitish được cho là đã rút súng và bắn vào trán cậu bé trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bé trai 8 tuổi bị bắn vì từ chối mua hộ thuốc lá- Ảnh 1.

Cậu bé được đi cấp cứu sau khi bị bắn. (Ảnh: India Today)

Nghe thấy tiếng súng, gia đình và hàng xóm đã chạy đến hiện trường và phát hiện cậu bé bị thương nặng. Cậu bé được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Dharhara với sự giúp đỡ của dân làng. Các bác sĩ sau đó đã chuyển cậu bé đến Bệnh viện Munger Sadar để tiếp tục điều trị. Do tình trạng nguy kịch, sau đó cậu bé tiếp tục được chuyển đến một cơ sở y tế cao hơn.

Bác sĩ Anurag tại Bệnh viện Munger Sadar, cho biết viên đạn găm vào trán cậu bé gần mũi. Ông xác nhận tình trạng của cậu bé rất nguy kịch và cần được chăm sóc chuyên khoa ngay lập tức.

Cảnh sát đã đến hiện trường và thu hồi một vỏ đạn. Trong khi đó Nitish Kumar đã bỏ trốn sau vụ nổ súng. Cảnh sát nói thêm rằng đối tượng từng có tiền án và đã bị truy nã trong một vụ án khác.

Cảnh sát đang tăng cường tìm kiếm nghi phạm, trong khi bé trai vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Các cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.