Beckham đánh giá cao lợi ích có con khi còn trẻ

Beckham đánh giá cao lợi ích có con khi còn trẻ

Chủ nhật, 01/12/2013 15:20

Ba cậu nhóc Brooklyn, Romeo và Cruz cùng song hành và chứng kiến những năm tháng vinh quang nhất trong sự nghiệp của cựu danh thủ hào hoa.

Trong bộ phim tài liệu "Class of 92" nói về thế hệ vàng một thời của MU, Becks dành thời gian chia sẻ về cuộc sống gia đình, tình yêu với Vic và 4 đứa con đáng yêu. Cựu thủ quân tuyển Anh cho biết, bức ảnh anh nâng cao chức vô địch La Liga trong màu áo Real khi 3 cậu con trai Brooklyn, Romeo và Cruz hò hét phấn khích ở bên cạnh là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

"Một trong những bức ảnh yêu thích nhất của tôi là khi cùng ba cậu nhóc nâng cao chức vô địch trong trận đấu cuối cùng cho Madrid. Điều đó làm tôi vô cùng tự hào vì những gì đã làm. Tôi phấn đấu cật lực và muốn đạt được thành công đều là để cho các con của tôi", Beckham tâm sự.

Hậu trường - Beckham đánh giá cao lợi ích có con khi còn trẻ

Ông bố 38 tuổi thổ lộ, anh và Vic quyết định có con thời gian ngắn sau khi hẹn hò vì muốn thiên thần nhỏ chứng kiến những giây phút vinh quang nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số ở những CLB tên tuổi nhất thế giới. "Tôi muốn có con để chúng song hành cùng với sự nghiệp của mình và thực tế diễn ra đúng như ước muốn của tôi, đó là lợi ích của việc có con khi còn trẻ", cựu sao MU phấn khích chia sẻ.

Becks bắt đầu hẹn hò với Vic năm 1997 khi mới chỉ là một cầu thủ trẻ không mấy tên tuổi của MU còn Vic khi ấy là nàng Posh Spice kiêu kỳ của nhóm Spice Girls đình đám. Đầu năm 1998, cặp đôi đính hôn và cậu nhóc đầu lòng Brooklyn chào đời hơn một năm sau đó, vài tháng trước khi đám cưới hoành tráng của họ được tổ chức. Năm 2002, Vic sinh cậu nhóc thứ hai Romeo và ba năm sau sinh tiếp nhóc Cruz. Khoảng thời gian này cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp của Becks. Năm 2011, cô nhóc Harper chào đời khiến hạnh phúc của nhà Becks thêm viên mãn, hoàn hảo.

Trong bộ phim tài liệu, Becks cũng nhớ lại khoảng thời gian đen tối bị cả nước Anh ghét bỏ với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Argentina ở World Cup 1998. Cựu danh thủ điển trai thổ lộ, trong lúc khó khăn nhất, Vic luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, giúp anh lấy lại niềm tin. Gia đình, bạn bè thân thiết, đồng đội và số ít người hâm mộ không quay lưng với anh lúc bấy giờ chính là động lực để Becks bước tiếp và gặt hái được thành công.

Nhìn lại sự nghiệp, Becks tự nhận thấy mình may mắn khi đạt được nhiều thứ ngoài bóng đá. "Khi còn là một đứa trẻ, tôi vẫn luôn muốn trở thành cầu thủ. Những điều khác xuất hiện trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi đều là những phần thưởng bất ngờ Tôi cảm thấy mình được ưu ái nhiều khi đang ở vị trí này và làm được những gì mình đã làm. Tuy nhiên, thứ duy nhất khiến tôi đam mê vẫn là trái bóng, được chơi cho MU và tuyển Anh, sự thật là tôi cũng đạt được những khao khát ấy. Tôi thực sự rất tự hào. Cùng nhau trưởng thành từ khi còn trẻ và thành công với CLB mà mình yêu mến, không có gì tốt đẹp hơn thế nữa", Becks phát biểu trong "Class of 92".

Theo Ngôi sao

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.