Bị 'con nghiện' quấy rầy hai thanh niên thành kẻ giết người

Bị 'con nghiện' quấy rầy hai thanh niên thành kẻ giết người

Thứ 2, 20/05/2013 17:10

Nhiều ngày bị người bạn nghiện hút Đỗ Đức Hậu (SN 1987, ngụ phường Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) vay tiền, rồi vòi vĩnh mượn điện thoại đi cắm lấy tiền “phê pha”, không được thì giở trò gây sự, Trần Thanh Lâm (SN 1990, ngụ cùng phường) gây án mạng, để thoát “cái đuôi” bất đắc dĩ.

"Con nghiện" vòi vĩnh không được thì giở trò côn đồ

Khoảng 3h ngày 4/4/2013, công an quận Lê Chân nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thanh niên bị đâm chết trước cửa nhà số 25/185 đường Tôn Đức Thắng. Công an quận đã phối hợp với PC45 khám nghiệm hiện trường, tử thi. Bước đầu xác định nạn nhân là Đỗ Đức Hậu, chết trong tư thế nằm sấp, bên cạnh là một con dao, một chiếc xe máy Dream dựng cách nạn nhân 3m. Theo giám định sơ bộ, nạn nhân chết do mất máu, suy hô hấp cấp.

Trước đó vài tiếng đồng hồ, khoảng 20h ngày 3/4, nạn nhân cùng một nhóm bạn ngồi “chém gió” ở một quán trà đá gần nhà. Tuy nhiên, sau đó, Hậu và một người trong nhóm cự cãi, rồi đường ai nấy đi.

Một nhân chứng gần nhà nạn nhân cho biết, khoảng 2h còn thấy nạn nhân đi khỏi nhà, nghe điện thoại và nói giọng thách đố: “Không anh em gì cả, ở đường Trần Nguyên Hãn đúng không” rồi phóng xe đi như bay, đến sáng thì nhận được tin Hậu tử vong.

Pháp luật - Bị 'con nghiện' quấy rầy hai thanh niên thành kẻ giết người

Bị người nghiện giở trò côn đồ, hai chàng trai này thành kẻ sát nhân?

Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, công an thấy có số điện thoại ghi “Lâm Xung” với cuộc gọi cuối cùng vào lúc 2h26.

Công an quận phối hợp công an phường Hạ Lý triệu tập thanh niên tên Lâm thì được biết đối tượng đã rời khỏi nhà từ 22h ngày 3/4, tắt máy điện thoại, không liên lạc được. Trung tá Nguyễn Thành Thuyến, Trưởng Công an phường Hạ Lý đã cùng Thiếu úy cảnh sát khu vực Đỗ Đức Duy xuống vận động gia đình khuyên con trai ra đầu thú.

Tối 4/4, biết không thể thoát được tội, Lâm cùng đồng phạm là Bùi Tiến Hưng (SN 1991, ngụ cùng phường) ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi. Thủ phạm khai trước đây có mối quan hệ bạn bè mật thiết với nạn nhân. Tuy nhiên, vào tối 2/4, “bạn quý” bất ngờ gọi điện nhờ Lâm mua ma túy, có lẽ vì “cháy túi”. Nhận được đề nghị “không giống ai” này, Lâm từ chối.

Sau đó Hậu liên tục gọi điện nhưng Lâm không trả lời, bèn tỏ thái độ bực tức. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây.

Ẩn ức vì ma túy

Tối một ngày sau đó, Lâm đến cửa hàng của người bạn tên Hưng trên đường Tôn Đức Thắng xem đá bóng và ngủ lại. Lâm vẫn chưa được yên khi “bạn quý” vẫn liên tục gọi điện quấy rầy, không nhờ đi mua ma túy được thì nay… hỏi mượn điện thoại di động.

Sẵn ấm ức hôm qua chưa nguôi, Lâm nặng lời. "Con nghiện" bị từ chối bèn chửi bới rồi giở trò “khủng bố điện thoại”, không được Lâm đáp lại... Cuối cùng, Hậu vác dao đi tìm Lâm “thách đấu”.

Sau khi gặp nhau, hai người tiếp tục khẩu chiến. Không muốn đôi co với "con nghiện", Lâm quay vào nhà, định kéo cửa sắt lại. Hậu nhào theo, rút dao ra đâm khiến Lâm bị thương ở tay.

Lâm vác dao chém lại. Thấy bạn bị đánh, Hưng ở trong nhà cũng lôi ra một thanh tuýp sắt dài 1m để “hỗ trợ”. Khi nhìn thấy Hậu gục xuống, cả hai lên taxi bỏ trốn.

Vì vết thương chảy khá nhiều máu nên Lâm phải vào bệnh viện Kiến An băng bó vết thương, rồi định mượn xe máy của bạn trốn ra Quảng Ninh. Đến chiều tối 4/ 4, cả hai thanh niên được gia đình vận động ra đầu thú.

Theo ghi nhận của cảnh sát, người mất mạng là một đối tượng cá biệt, không nghề nghiệp, nghiện ma túy. Bố mẹ mất sớm, Hậu sống cùng anh trai và chị dâu, tuy nhiên, người anh này cũng phải “lắc đầu bó tay” vì cậu em bất trị.

“Em tôi “đập đá” nhiều nên thường bị ảo giác. Có những lần khoảng 4h, nó vác gạch ngói đáp tới tấp vào nhà hàng xóm, đang ăn cơm thì hất tung đồ ăn, không cho ai ăn cả”, anh trai nạn nhân cho biết.

Công an phường kết hợp với gia đình từng đưa con nghiện vào trại tâm thần, một thời gian bệnh tình tiến triển mới được cho về. Thời gian gần đây, Hậu ít “quậy” hơn, mọi người cứ tưởng Hậu đã tu tỉnh.

Về phía thủ phạm, gia cảnh Lâm rất khó khăn: Bố bị nghiện nặng, mẹ không việc làm ổn định, đứa con học hết lớp 8 đã bỏ học, ở nhà rồi trở thành “cặp bài trùng” với nạn nhân.

Hàng xóm cho biết trước đây hai Lâm và Hậu chơi với nhau rất thân dù tuổi tác có phần chênh lệch nên khi biết Lâm sát hại bạn, hàng xóm không khỏi ngạc nhiên. Biết bạn thường chơi ma túy, Lâm đã nhiều lần khuyên ngăn, đưa ra dẫn chứng cha mình nghiện ma túy, nhà khổ sở thế nào. Phải chăng ma túy là tác nhân vô hình gián tiếp khiến chàng trai thành kẻ sát nhân?.

Theo Pháp luật Việt Nam/ Xa lộ pháp luật

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.