Vụ việc xảy ra ở Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cậu bé đã nói với cảnh sát rằng mình muốn trả thù.
NDTV đưa tin, nhà chức trách cho biết một doanh nhân từ Panki ở vùng ngoại ô Kanpur đang điều hành một nhà máy nhuộm quần áo.
Con trai của doanh nhân (giấu tên) bắt đầu giao du với một số bạn bè xấu trong vùng và "đi chệch hướng".
Biết chuyện, nam doanh nhân đe dọa con trai sẽ không nhận được bất kỳ phần nào trong khối tài sản của mình.
Tức giận, cậu bé đã nhờ đến sự giúp đỡ của 6 người bạn, hai trong số đó từng bị bắt vì tội trộm cắp. Cậu bé và nhóm bạn đã lấy trộm 2 triệu rupee tiền mặt và đồ trang sức bằng vàng và bạc trị giá 8 triệu rupee, tổng cộng là 10 triệu rupee (khoảng 2,9 tỷ đồng) từ nhà mình vào thứ Ba (ngày 25/2). Phát hiện sự việc, người cha đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát.
Ảnh minh họa.
"Sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi đã bắt đầu điều tra và kiểm tra đoạn video giám sát. Chúng tôi đã bắt giữ cậu bé sau đó đưa đến một cơ sở dành cho trẻ vị thành niên đồng thời bắt giữ 4 người khác vào thứ Năm.
Chúng tôi cũng đã thu hồi được 400.000 rupee tiền mặt, hơn 165 gam vàng và hơn 3 kg bạc. Hai trong số những kẻ đồng phạm đang bỏ trốn và chúng tôi đang nỗ lực bắt giữ. Những tài sản bị đánh cắp còn lại sẽ được thu hồi khi các đối tượng bị bắt", một sĩ quan cảnh sát cho biết.
Khi được hỏi về lý do vụ trộm, vị cảnh sát nói thêm: "Nam sinh này đã giao du với những người xấu và cha cậu đã đe dọa sẽ xóa tên cậu khỏi di chúc. Cậu bé khai rằng đã cùng bạn gây ra vụ trộm vì muốn trả thù".
Minh Hoa (t/h)