Bi kịch hôn nhân vì "quá lứa"

Thứ 6, 28/12/2012 00:09

Không ít phụ nữ khi toan về già đã vội vã chấp thuận lời đề nghị tiến tới hôn nhân trong khi chưa thực hiểu rõ về người bạn đời, để rồi nhận trái đắng.

Trong đơn xin ly hôn gởi TAND chị Ng. 32 tuổi, trình bày mâu thuẫn vợ chồng cực kỳ "cô đọng": "Tính tình vợ chồng không hợp. Từ ngày lấy nhau đến nay, anh ấy luôn đánh đập, miệt thị tôi".

Với trình độ chưa hết lớp 5 thì nghỉ, chị Ng làm cái nghề buôn bán bánh, kẹo, thuốc lá dạo ở bến xe, trước cổng trường. Hiền lành, giao tiếp kém nên ngoài 30 tuổi chị vẫn phòng không. Nhưng đám cưới diễn ra vài tháng sau đó, khi một phụ nữ làm chung đã mai mối cô cho người thanh niên trong xóm của mình.

Không tình yêu, không hiểu rõ về nhau nên họ cũng khó mà thông cảm, bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Xung đột giữa vợ - chồng, nàng dâu - gia đình nhà chồng đã khiến cho đôi vợ chồng mới cưới luôn lục đục.

Trường hợp của chị H, nhân viên ngành y tế. Mặc dù có cồng việc ổn định, nhưng vẫn khá lận đận tình duyên. Năm 33 tuổi, chị tặc lưỡi nhận làm chị dâu của người bạn gái. Thông tin chị biết về người ấy rất mù mờ, chủ yếu qua lời kể của bạn: anh ấy đi làm ăn xa, tính tình rất hiền lành.

Về sống với nhau, chị H. mới thấy chồng hiền lành đến nhu nhược. Anh không đủ bản lĩnh tự lập, kiếm tiền nuôi sống gia đình, thậm chí không dám bảo vệ vợ. Chị H. muốn ly hôn, tự mình nuôi con dù chồng không đồng ý.

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ có điều kiện kinh tế, bằng cấp lựa chọn lối sống độc thân, không nặng gánh gia đình ngày càng gia tăng. Nhưng bên cạnh đó, không ít người đã vội vã chấp nhận cuộc hôn nhân trong khi chưa thực sự hiểu rõ về người bạn đời, cũng như không lường hết mọi khó khăn khi bước vào cuộc sống chung.

Với chị Q., trên 45 tuổi, cuộc hôn nhân vội vã với người chồng đã trên 70 tuổi, đã để lại một bi kịch thực sự. Cưới nhau chưa đến hai năm, có đến một năm họ đã nhà ai nấy ở. Chồng chê vợ không biết đường ăn ở; vợ lại chê chồng tính tình keo kiệt, bủn xỉn. Mang thai ở tuổi quá lớn, đứa con chị sinh ra bị đao. Trái đắng chị nhận được từ cuộc nhân vội vã, ngắn ngủi là đứa con gái tật nguyền mà chị phải ôm lấy suốt đời, trong khi bản thân lại không có việc làm.

Hôn nhân vội vã, bắt đầu không phải bằng tình yêu, không có sự tìm hiểu kỹ giữa đôi bên chẳng khác nào như người mù đi dò đường trong đêm tối, vất vả lắm mới tìm được đường ra.

Trong thực tế không phải cuộc hôn nhân vội vã cũng kết thúc bằng những đổ vỡ, mà ngược lại, có đôi sống với nhau khá hạnh phúc, êm đẹp. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của những người trong cuộc. Quan trọng nhất là cả hai đều phải biết chia sẻ, cảm thông và tự hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống lứa đôi. Có thế, hạnh phúc mới bền lâu.

Dạ Lam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.