Bi kịch tình tiền của ông lão 70 và bà vợ tiến sĩ

Bi kịch tình tiền của ông lão 70 và bà vợ tiến sĩ

Thứ 6, 01/11/2013 10:32

Vốn là người đàn ông hiền lành, hàng xóm đều có chung một ấn tượng về ông là một người chuẩn mực và luôn hòa đồng với mọi người.

Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai rạn nứt, tài sản lại tặng cho vợ nên khi ra tòa ông trắng tay, quá đau đớn vì tình tiền cũng đi hết, ông L. đã hắt nguyên can a xít khoảng hai lít vào vợ của mình và đóng cửa tự thiêu.

Tạt a xít vợ rồi tự thiêu

Ngày 22/10, cơ quan CSĐT công an Gò Vấp (TP.HCM)  cho biết đang điều tra về vụ ông Vương Chí L. (73 tuổi, ngụ tại phường 7, quận Gò Vấp) tạt a xít vào người bà Nguyễn Thị V. (65 tuổi, ngụ cùng địa chỉ). Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 21/10, ông L. gọi điện thoại cho bà V. đến nhà để đưa giấy tờ nhà. Vì trước đó hai ông bà mới ra tòa ly hôn. Tòa xử căn nhà 3 tầng nơi hai vợ chồng ông L. ở thuộc về bà V., vì trước đó ông L. đã viết giấy tặng vợ.  Bà V. nghe ông L. gọi đến lấy giấy tờ nhà thì vội vàng đi xe máy đến. Vừa xuống trước cổng nhà thì ông L. cầm một can a xít, chạy từ quán nước đối diện sang hắt vào người bà V. Quá bất ngờ, bà V. chỉ biết kêu cứu trong nỗi đau đớn tột cùng.

Pháp luật - Bi kịch tình tiền của ông lão 70 và bà vợ tiến sĩ

Hiện trường vụ án.

Khi hắt a xít vào người bà V. xong, ông L. chạy vào nhà đóng cửa lại, lấy xăng đổ lên người và châm lửa tự thiêu. Hàng xóm xung quanh lúc đó tập trung đưa bà V. đi bệnh viện, nên không để ý đến ông L. Khi xe đưa bà V. đi rồi, người dân thấy trong nhà ông L. khói bay ra nghi ngút, mọi người đến nhìn vào cửa thì thấy ông L. bốc cháy như ngọn đuốc sống. Người dân ở đó gọi cứu hỏa, đồng thời phá cửa để vào cứu ông L.. Nhưng khóa khó phá nên phải chờ công an đến mới mở được cửa vào nhà. Khi công an cưa được khóa cửa, thì ông L. đã tử vong do ngọn lửa quá lớn.

Bà T. hàng xóm gần đó cho hay: "Sáng ra tôi đi tập thể dục, thấy ông L. ngồi uống nước tôi vẫn chào hỏi ông ấy như thường ngày, chẳng có biểu hiện gì khác cả. Chỉ thấy có cái can bên cạnh, nhưng nghĩ chắc ông ấy mua đồ về dùng cho nhà. Ai ngờ chỉ mười phút sau tôi chạy quay lại là thấy bà V. nằm quằn quại ngoài đường vì a xít, thương tâm quá".

Một nhân chứng tại hiện trường với khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng kể lại: "Sáng tôi ngồi uống cà phê gần ông L. thấy ông ấy gọi ly cà phê sữa, vẫn ngồi rất bình thường. Sau đó tự nhiên có bà V. chạy xe máy đến, ông L. nhanh chóng cầm cái can chạy ra hắt vào người bà V. Chẳng ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bà V. kêu cứu trong đau đớn, còn ông L. chạy vào nhà chốt cửa lại. Khi đó không ai nghĩ ông L. sẽ tự thiêu, mà là nghĩ ông ấy đóng cửa cố thủ trong nhà. Thấy bà V. đang đau đớn nên ai cũng xúm vào gọi xe và công an để cứu bà ấy, ai ngờ ông ấy lại châm lửa đốt mình".

Pháp luật - Bi kịch tình tiền của ông lão 70 và bà vợ tiến sĩ (Hình 2).

Ông Vương Chí L.

Bi kịch từ cuộc hôn nhân già

Vụ án vừa xảy ra, ngôi nhà nơi hai vợ chồng ông L. ở vắng tong teo. Chỉ còn căn nhà với những đồ đạc bị xáo trộn. Những người tò mò đi ngang ghé vào xem, ai cũng lắc đầu buồn bã, thương cho cuộc hôn nhân già đã có một kết thúc bi đát. Qua một nguồn tin, chúng tôi biết được phía sau cuộc hôn nhân này là một tấm bi kịch mà ai nghe cũng phải đau lòng.

Nguồn tin này cho biết, khoảng hơn một tháng trước, anh có nhận được một lá đơn kêu cứu của ông Vương Chí L. Trong đơn trình bày, trước đây ông L. quê ở Hà Nội, lấy vợ trước và có hai đứa con. Nhưng do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên ông L. chia tay với người vợ đầu khi bước vào tuổi 60. Cuộc sống của một người đàn ông  sau ly hôn khi "trẻ đã quá già chưa tới" khiến ông L. buồn bã, ông quyết định vào TP.HCM để thay đổi không khí.

Vốn là dân trong ngành xây dựng, lại có tài nên sau khi được nghỉ hưu, ông L. cũng lo làm ăn kinh doanh thêm vài mặt hàng khác. Vào TP.HCM, cuộc sống vốn nhộn nhịp, ít bạn bè, nên càng ngày ông L. lại càng rơi vào trạng thái cô đơn. Sau đó, ông L. thỉnh thoảng ngoài giờ làm việc còn đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa. Cùng qua những lần đi chơi ấy, ông L. đã quen được với bà V. vốn là tiến sĩ trong nghành nông nghiệp. Bà V. theo suy nghĩ của ông L. khi mới gặp, là người phụ nữ có trí tuệ, đằm thắm lại hiểu ông L. nên hai người nhan chóng trở thành bạn bè tâm giao. Vào cái tuổi lục tuần, khi cuộc sống "cơm áo gạo tiền" không còn là nỗi lo nữa, ông L. chỉ cần tình cảm thương yêu của phụ nữ.

Sau thời gian làm bạn với nhau, ông L. thấy bà V. là "một nửa" còn lại mà ông đang cần. Đắn đo và suy nghĩ mãi ông L. mới dám "tỏ tình" với bà V. Không ngờ bà V. nhanh chóng đồng ý, và hai người ra phường kết hôn để về "góp gạo thổi cơm chung". Cuộc sống của đôi vợ chồng già ấy kéo dài đến mười năm. Trong thời gian sống chung với nhau, bà V. đã nói với ông L., nếu thương yêu bà V. thật lòng, thì ông L. nên "chứng tỏ" bằng cách viết giấy tặng ngôi nhà 3 tầng hai vợ chồng đang ở cho bà. Thấy vợ nói vậy, ông L. cũng nghĩ, con cái mình đã lớn, ông cũng lo phần nào cho con rồi, bây giờ người ông thương yêu nhất là bà V. thì sao lại tiếc gì tiền bạc.

Nghĩ vậy nên ông ra chính quyền viết giấy tặng nhà và tài sản. Nhưng sau đó, bà V. đòi ly dị với lý do không hợp nhau. Quá đau đớn, lại sốc vì "đời đen bạc" nên ông L. suy sụp hẳn ra. Khi ra tòa, cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm ông L. đều "thua cuộc" vì giấy tờ nhà đã mang tên bà V. Không cam chịu khi bị "mất cả tình và tiền", ông L. tìm đến anh Minh N. để kêu cứu. Nguồn tin này cho biết: "Trước đây hơn một tháng, tôi nhận được đơn của ông L. và xuống tận nhà ông ấy để tìm hiểu. Lúc đó ông L. rất suy sụp, ông ấy nói nếu tất cả là âm mưu của bà V. ông ấy mà lấy không được nhà thì ông ấy chỉ có nước chết thôi. Mấy hôm nay đội thi hành án đến bảo dọn nhà rồi, tuổi cũng cao, lại không dám quay về nhìn mặt các con khi đã lấy vợ khác. Lúc đó, tôi đã khuyên can, nghe tôi khuyên xong ông ấy chỉ im lặng, không hiểu sao lại hành động dại dột như thế".             

Đang điều tra vụ việc

Ngày 22/10, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết: "Sau khi nhận được tin của người dân, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường. Hiện nghi can chính là ông L. đã chết, sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ".

Nỗi đau sâu thẳm tột cùng của người con trai

 Khoảng một tháng gần đây, ông L. liên tục gửi đơn khắp nơi để mong lấy lại những gì thuộc về mình. Nhưng có lẽ ông không chờ được bởi tuổi đã già, bởi đau đớn trước "tình đời đen bạc" nên ông đã làm liều. Khi chúng tôi đến nhà tang lễ, xác ông L. vẫn nằm đó. Chỉ duy nhất người con trai mặc áo đen vừa đi từ ngoài Bắc vào làm thủ tục để nhận xác cha về. Người con trai này chỉ nói ngắn gọn: "Bây giờ bố tôi đã mất, gia đình đang rất đau lòng nên không muốn nói bất cứ câu gì, mọi chuyện để pháp luật giải quyết". Dù thái độ người con trai của ông L. có cương quyết và lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt, tôi vẫn nhận ra anh đang đau lòng tột độ. Nỗi đau không lời nào tả hết với người con khi xa cha từng ấy năm, giờ gặp lại cha chỉ là cái xác không hồn.

Hương Sen- Quyên Triệu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.