Bộ phim Bản tình ca mùa đông nổi tiếng khắp Châu á đã nâng tên tuổi người đẹp Choi Ji Woo lên một tầng cao mới. Bẵng đi một thời gian khá dài, kể từ khi bộ phim được công chiếu, nữ diễn viên Choi Ji Woo vẫn được giới hâm mộ dành tình cảm đặc biệt.
Mới đây, tờ The Dispatch đưa hình ảnh mỹ nhân Choi Ji Woo 43 tuổi nhưng vẫn giữ vẻ đẹp tuyệt trần khiến nhiều fan không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng, đây là một trong những mỹ nhân xứ Hàn mang vẻ đẹp không tuổi.

Mỹ nhân 43 tuổi - Choi Ji Woo vẫn xinh đẹp rạng ngời.
Chia sẻ về bí quyết lưu giữ được nhan sắc không tuổi, Choi Ji Woo nói: “Bản thân tôi lấy việc giữ ẩm cho da là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, tôi thường xuyên đắp mặt nạ giấy hàng ngày cho dù công việc có bận rộn đến thế nào, thêm vào đó việc bổ sung lượng nước nhất định cho cơ thể cũng là điều quan trọng để da được trẻ trung. Tôi quan niệm, giữ cho da ở mức độ ẩm cần thiết thì sẽ làn da sẽ ít bị lão hóa theo thời gian”.
Choi Ji Woo được giới hâm mộ đặt cho biệt danh là “nữ hoàng khóc” bởi trong suốt bộ phim Bản tình ca mùa đông cô là người con gái có nỗi gian truân, và sự sầu thảm trải dài. Ít khi thấy nữ diễn viên nở một nụ cười hạnh phúc cho đến khi kết thúc bộ phim.

Mặc dù ở tuổi 43 nhưng gu thời trang của mỹ nhân Choi Ji Woo vẫn trẻ trung không kém các cô gái ở độ tuổi 20.

Vẻ đẹp ngọt ngào của mỹ nhân 43 tuổi khiến nhiều fan phải hâm mộ vì độ trẻ trung không kém các ngôi sao mới nổi ở độ tuổi 20 hiện nay.

Choi Ji Woo quan niệm, điều lưu giữ nhan sắc như hiện tại chính là cách chăm sóc da bài bản không thể bỏ lỡ dù công việc bận rộn.

Choi Ji Woo kết hôn vào ngày 29/3 vừa qua. Đám cưới của cô khiến cho fan không khỏi bất ngờ vì sự kín tiếng. Chồng cô là người làm về IT kém cô 13 tuổi.

Choi Ji Woo không chỉ là người phụ nữ đạt danh hiệu "Mỹ nhân không tuổi" mà ngay cả cuộc sống của cô cũng được ví như thiên thần sao băng bởi lối sống giản dị khiêm nhường.

Nụ cười và ánh mắt của Choi Ji Woo khiến người xem không khỏi xuýt xoa vì quá yêu kiều và mộc mạc.
