Vụ việc xảy ra ở khu vực Kumartuli, phía bắc Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ.
Một cặp mẹ con đã bị người dân địa phương bắt quả tang khi đang cố phi tang thi thể trên sông Hằng ở Kolkata vào thứ Ba (ngày 25/2).
Cả hai người phụ nữ, Falguni Ghosh và mẹ cô, Arati Ghosh, đều đã bị bắt. Thi thể được xác định là của Sumita Ghosh (55 tuổi), em gái của bố chồng Falguni Ghosh.
Cặp mẹ con được phát hiện có những hành động khả nghi vào 8h sáng (giờ địa phương) gần bờ sông Hằng ở Kumartuli, phía bắc Kolkata với một chiếc vali màu xanh.
2 người phụ nữ được phát hiện có hành động khả nghi vào 8h sáng gần bờ sông Hằng ở khu vực Kumartuli phía bắc Kolkata. Ảnh: India Today.
Nghi ngờ, người dân khu vực đã quyết định chặn 2 mẹ con lại và yêu cầu mở chiếc vali. 2 người ban đầu từ chối mở tuy nhiên sau khi bị thúc giục, họ tiết lộ rằng đang mang theo xác con chó cưng của mình.
Tuy nhiên, điều này chỉ làm người dân tăng thêm sự nghi ngờ. "Khi chúng tôi chặn lại, họ khai rằng đang mang theo xác của chó cưng. Nhưng điều đáng ngờ là 2 mẹ con nhất quyết không chịu mở vali", một người dân địa phương nói với India Today.
Sau đó, người dân địa phương đã báo vụ việc với cảnh sát. Khi chiếc vali được mở ra, cảnh sát phát hiện thi thể của một người phụ nữ bên trong. 2 mẹ con đã bị đưa đến đồn cảnh sát và thẩm vấn trước khi bị bắt giữ.
Theo lời khai của Falguni, nạn nhân Sumita Ghosh là em gái của bố chồng cô. Sumita, người gốc Jorhat, bang Assam, đã ly thân với chồng, hiện sống với mẹ con Falguni tại dinh thự tại Kolkata từ ngày 11/2, nguồn tin cảnh sát cho biết.
Một quan chức cảnh sát cấp cao ở Kolkata cho biết Sumita đã bị sát hại trong một cuộc xô xát dữ dội với Falguni vào tối thứ Hai (ngày 24/2). Sau đó, cặp mẹ con hung thủ bỏ thi thể vào một chiếc vali có bánh xe và định vứt xuống sông.
Một trường hợp tử vong bất thường đã được ghi nhận tại đồn cảnh sát North Port trong khi thi thể nạn nhân đã được gửi đến Trường Cao đẳng Y tế Calcutta để khám nghiệm tử thi. Vụ việc đã được chuyển giao cho Cảnh sát quận Barasat để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Hoa (t/h)