Bị nhổ nhầm răng khôn, người phụ nữ làm một việc khiến ai nấy đều xót xa

Bị nhổ nhầm răng khôn, người phụ nữ làm một việc khiến ai nấy đều xót xa

Thứ 3, 25/03/2025 11:20

Người phụ nữ đã có lựa chọn tiêu cực sau quãng thời gian chịu đựng đau đớn tột cùng vì bị nhổ nhầm răng.

Bệnh viện Thành phố An Khánh (An Huy, Trung Quốc) đang là tâm điểm của dư luận sau cái chết thương tâm của một phụ nữ 34 tuổi. Nạn nhân đã nhảy lầu tự tử từ tầng 11 của bệnh viện vào ngày 17/3, sau 5 ngày chịu đựng đau đớn tột cùng vì bị nhổ nhầm răng.

Trước đó, cô Wu (34 tuổi, sống tại tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã đi nhổ răng khôn tại Bệnh viện Thành phố An Khánh vào ngày 12/3. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nhổ nhầm chiếc răng khỏe mạnh bên cạnh sau đó cố gắng trồng lại đúng vị trí cũ. Mặt cô bị sưng, đau đớn trong nhiều ngày.

Được biết, bệnh viện này được thành lập vào năm 1938, là cơ sở y tế chính của thành phố An Khánh, nổi tiếng với dịch vụ nha khoa.

Anh trai Wu cho rằng các bác sĩ rất tắc trách khi dùng chỉ để buộc lại chiếc răng bị nhổ nhầm. "Trong 1,5 giờ phẫu thuật, họ không hề gây mê. Em gái tôi phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trong quá trình này", người đàn ông cho biết.

Bị nhổ nhầm răng khôn, người phụ nữ làm một việc khiến ai nấy đều xót xa- Ảnh 1.

Sau 5 ngày chịu đựng đau đớn, người phụ nữ 34 tuổi đã đưa ra quyết định tiêu cực.

Sau đó, răng của Wu ngày càng hư hỏng, mặt sưng to; cô không thể ăn, chỉ uống nước trong nhiều ngày. Cơn đau cũng khiến cô mất ngủ. Gia đình đã nói chuyện với các bác sĩ nhiều lần nhưng không được giải quyết.

Wu đã chia sẻ một video khóc lóc trên mạng xã hội, kể lại trải nghiệm đau đớn của mình. Cô cho biết bác sĩ đã xin lỗi sau khi nhận ra nhổ nhầm răng. Tuy nhiên, khi cô quay lại bệnh viện để đối chất thì họ lại phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Wu cáo buộc bác sĩ thay đổi hồ sơ bệnh án của mình để tránh bị đổ lỗi. Họ còn đề xuất cấy ghép tủy để cứu những chiếc răng xung quanh. Bệnh viện cũng nhiều lần đe dọa và yêu cầu cô xóa video.

"Không một ai đứng ra giải quyết vấn đề của tôi. Bệnh viện nói dối từ đầu đến cuối, khiến tôi đau khổ vô cùng. Vì những tổn hại mà bệnh viện này gây ra, tôi sẽ chết ở đó cho họ xem", Wu nói trong video.

Vào ngày 17/3, Wu quay lại bệnh viện để thương lượng về vấn đề của mình. Tuy nhiên sau đó, cô ngã từ tầng 11 xuống đất và qua đời.

Người nhà nạn nhân nói: "Nhiều lần Wu làm việc với bệnh viện và chính quyền nhưng không có giải pháp nào được đưa ra. Điều này khiến tâm lý của Wu ngày càng bất ổn và nói rằng muốn dùng cái chết để chứng minh những lời mình nói hoàn toàn là sự thật".

Gia đình Wu từ chối lời đề nghị bồi thường 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) của bệnh viện, chỉ yêu cầu được xem đoạn phim ghi lại cảnh Wu ngã xuống từ tầng 11.

Trong khi đó, một nhân viên bệnh viện xác nhận rằng bác sĩ liên quan đến ca nhổ răng đã bị đình chỉ công tác và cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

Luật sư Zhu Xue từ Công ty Luật Celue Bắc Kinh cho biết, nếu cuộc điều tra phát hiện bác sĩ có trách nhiệm trong vụ việc, bệnh viện sẽ phải bồi thường và đối mặt với án phạt hành chính.

Câu chuyện của cô Wu trở thành đề tài thảo luận thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người chia sẻ: "Đau răng vô cùng khó chịu. Tôi chỉ cần tưởng tượng đến tình huống của Wu thôi cũng đã thấy kinh hoàng rồi".

"Cái chết không phải là câu trả lời thỏa đáng. Tôi vẫn hy vọng luật pháp có thể mang lại công bằng cho Wu", một người dùng mạng khác bình luận.

Năm ngoái dư luận Trung Quốc từng xôn xao trước sự việc người đàn ông tử vong sau khi nhổ 23 chiếc răng và trồng 12 răng giả cùng lúc.

Theo trang Oddity Central (Anh), cô Shu, cư dân thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã nộp đơn khiếu nại lên Sở Y tế thành phố cáo buộc một phòng khám nha khoa địa phương đã gây ra cái chết của cha cô.

Người phụ nữ này đã đưa ra bằng chứng cho thấy cha cô đã nhổ 23 chiếc răng và trồng 12 chiếc răng mới trong một lần. Cô Shu cho rằng chính điều này là nguyên nhân khiến cha cô tử vong 13 ngày sau đó.

Theo người phụ nữ, cha cô đã phải chịu đựng những cơn đau dữ dội trong suốt 13 ngày cuối đời, trước khi lên cơn đau tim và tử vong. Giờ đây, cô muốn phòng khám nha khoa phải trách nhiệm trước công lý.

Theo cam kết chấp thuận thực hiện thủ thuật của bệnh nhân, cha của cô Shu thực tế đã nhổ 23 chiếc răng tự nhiên trước khi khoan 12 lỗ vào hộp sọ và xương hàm để trồng những chiếc răng mới. Tất cả những thủ thuật này được thực hiện trong cùng một ngày. Điều đó có nghĩa là ông đã phải chịu đựng cơn đau không thể tưởng tượng được sau khi thuốc gây mê hết tác dụng.

Mặc dù số răng bị nhổ cùng một lúc dường như là quá nhiều, nhưng người phát ngôn của phòng khám nha khoa, nơi thực hiện thủ thuật, cho biết số lượng răng có thể nhổ cùng một lúc đã được bác sĩ xác định trong buổi tư vấn trực tiếp dựa trên tình trạng thể chất của bệnh nhân.

Theo hồ sơ của phòng khám nha khoa Dewei, quy trình nhổ 23 chiếc răng được một bác sĩ tên Yuan thực hiện. Người này có chuyên môn bao gồm điều trị tủy, nhổ răng khôn mọc ngầm và răng giả toàn phần. Mặc dù hiện tại không có quy định cụ thể nào về số lượng răng được nhổ trong một lần, nhưng phòng khám và bác sĩ phải cân nhắc đến khả năng chịu đau của bệnh nhân và nguy cơ nhiễm trùng.

Xiang Guolin, Giám đốc Trung tâm Y học Nha khoa của Bệnh viện Vũ Hán số 4, chia sẻ với The Paper: "Càng nhổ nhiều răng, phản ứng đau của bệnh nhân càng lớn và khả năng nhiễm trùng sau phẫu thuật càng cao".

Minh Hoa (t/h theo VTC News, báo Tin Tức)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.