Bị phạt tù vì đòi đánh, đâm cảnh sát 113

Bị phạt tù vì đòi đánh, đâm cảnh sát 113

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Chiều 15/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt 5 bị cáo về tội danh “chống người thi hành công vụ”.

Các đối tượng bao gồm: Phạm Anh Duy (SN 1977), trú thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang) 24 tháng tù; Khổng Trọng Sang (SN 1976), trú 50/13 Nguyễn Tất Thành (TP. Nha Trang) 18 tháng tù; Tôn Thất Khoa Nam (SN 1990), trú tổ 11 Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang); 12 tháng tù; Phạm Thanh Huy (SN 1987), trú tổ 5 thôn Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang), 11 tháng tù treo; Trần Tuấn Hải (SN 1987), trú tổ 19 thôn Đồng Nhơn, Vĩnh Trung, (TP. Nha Trang), 9 tháng tù treo cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 7/1/2012, Sang cùng một số đối tượng khác đến quán 505 ở tổ 3 thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp của anh Hồ Ngọc Tuấn nhậu. Khi ăn uống tại quán, Sang xảy ra mâu thuẫn với Tuấn nên dẫn đến đánh nhau.

Pháp luật - Bị phạt tù vì đòi đánh, đâm cảnh sát 113(Ảnh minh họa)

Trong lúc giằng co Sang bị mất mặt dây chuyền. Khoảng 10h ngày 8/1/2012, Sang gọi thêm mấy người bạn nữa tiếp tục đến quán này nhậu và gây ồn ào nên anh Tuấn gọi điện thoại báo Công an xã Vĩnh Hiệp và Cảnh sát 113 đến giải quyết. Khi công an xã đến thì Sang, Sơn, Duy cho rằng anh Tuấn phải khắc phục việc Sang bị mất mặt dây chuyền trị giá 5 triệu đồng. Vì sợ nhóm của Sang quậy nên anh đồng ý đưa cho Sang 5 triệu đồng rồi nhóm Sang tính tiền và ra về.

Nhận được tin báo điều động từ đơn vị, hai Cảnh sát 113 là anh Nguyễn Thế Thịnh và Trần Bích Ngọc đang tuần tra trên đường Trần Phú trực tiếp đến giải quyết. Khi đến trụ đèn tín hiệu đường 23/10 và cổng vào khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp thì anh Thịnh phát hiện Sang điều khiển xe máy không đội mủ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường 23/10 về hướng Diên Khánh. Anh Thịnh thổi còi yêu cầu Sang dừng xe lại nhưng hắn không chấp hành và chạy vào quán cà phê Vườn Mai thuộc tổ 3 thôn Vĩnh Điềm Trung để trốn.

Hai chiến sĩ đuổi theo yêu cầu Sang xuất trình giấy tờ xe nhưng Sang không mang theo và xin tha cho nhưng 2 đồng chí này không đồng ý và kiên quyết đưa xe về cơ quan công an để giải quyết.

Khoảng 5 phút sau, Duy cùng Quang Vinh, Quốc Vinh, Hải, Huy, Nam và Sơn vào quán cà phê Vườn Mai. Tại đây, Duy cùng Sang và Sơn tiếp tục nài nỉ nhưng vẫn không được chấp nhận. Lúc này, số đối tượng trên vây quanh anh Thịnh và anh Ngọc để Sang dắt xe bỏ đi thì bị anh Ngọc phát hiện ngăn chặn. Lập tức, Duy, Sang cùng đồng bọn có hành vi chửi bới hai chiến sĩ này. Sang cởi áo thun ném xuống đất chửi và nhào vào đòi đánh anh Thịnh và Ngọc. Duy cũng cởi áo khoác ra ném xuống đất chửi và hô hào cả nhóm lao vào đánh Cảnh sát 113.

Nam và Huy lấy 2 vỏ chai nước ngọt thủy tinh đập vỡ phần đáy lao vào đòi đâm hai anh này thì được Sơn can ngăn, còn Hải cùng đứng phía sau hô hào, thách thức gây sức ép để lấy xe máy. Lúc này, anh Thịnh và Ngọc phải lui về phía sau và rút súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo số đối tượng trên. Lợi dụng đồng bọn ngăn cản các chiến sĩ làm nhiệm vụ, Sang dắt xe máy ra đường bỏ đi, còn Duy vẫn tiếp tục đòi đánh anh Thịnh và Ngọc.

Hoàng Thiên Lý


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.