Vào tối ngày 17/9, một con rắn đã trốn thoát trong trung tâm điều trị chấn thương của bệnh viện thuộc Đại học Y khoa Firozabad ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, sau khi một người đàn ông bị rắn cắn đã mang nó đến bệnh viện trong một chiếc hộp nhựa.
Theo báo Amar Ujala, người biểu diễn xiếc rắn, được xác định là Wasim đến từ làng Jarouli Kala thuộc đồn cảnh sát Tundla, đã bị rắn cắn vào tay vào khoảng 8h tối. Anh ta bắt con rắn đặt nó vào một chiếc hộp nhựa và cùng gia đình đến trung tâm cấp cứu của chính phủ vào khoảng 8h30 tối để điều trị. Trong quá trình điều trị, chiếc hộp được mở ra và con rắn đã trốn thoát.

Rắn trốn thoát tại Trung tâm Chấn thương Firozabad, cuộc tìm kiếm 4 giờ không thành công. (Ảnh: X/@Benarasiyaa)
Theo báo cáo, các bác sĩ đang điều trị cho Wasim trong Khoa Hồi sức tích cực thì nắp hộp mở ra và con rắn bò ra ngoài. Nó bò về phía phòng bệnh và biến mất, khiến các bệnh nhân, người nhà và nhân viên bệnh viện phải tránh xa khu vực đó.
Một số nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân trèo lên giường trong khi những người khác bắt đầu tìm kiếm con rắn. Bệnh nhân cũng trở nên hoảng sợ, có báo cáo cho biết thậm chí một số người đang được hỗ trợ oxy cũng đã đứng dậy khỏi giường. Ban quản lý bệnh viện đã thông báo cho Sở Lâm nghiệp, sau đó một nhóm đã đến trung tâm cấp cứu và bắt đầu tìm kiếm.
Đội kiểm lâm cùng với nhân viên bệnh viện và những người khác đã tìm kiếm dưới gầm giường, trong các góc, bên trong phòng bệnh trong khoảng 4 giờ. Cuộc tìm kiếm tiếp tục đến tận đêm khuya, nhưng con rắn vẫn không được tìm thấy.
Sau đó, khu vực điều trị đã được dọn dẹp sạch sẽ và nhân viên bệnh viện cùng người nhà bệnh nhân được khuyến cáo phải luôn cảnh giác. Cuộc tìm kiếm không xác định được con rắn đã đi đâu sau khi thoát ra khỏi chiếc hộp.
Sau vụ việc, Wasim được cho là đã rời trung tâm cấp cứu cùng với những người đi cùng. Một nhân viên bảo vệ bệnh viện cũng đã nộp đơn khiếu nại về việc mang con rắn vào khuôn viên bệnh viện công và việc nó trốn thoát sau đó.
Phương Linh (theo Latestly)