Ngày 19/4, một sự việc hi hữu xảy ra tại huyện Watthana Nakhon, tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) khiến bệnh viện nơi tiếp nhận bệnh nhân phải ngỡ ngàng.
Một người phụ nữ bị rắn hổ mang khổng lồ cắn khi đang đi hái nấm trong rừng, nhưng điều gây bất ngờ hơn cả là hành động sau đó của nạn nhân.
Theo thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Thái Lan, người phụ nữ – được xác định là Suphin Wanphen – đã bị một con rắn hổ mang dài khoảng 3–4 mét tấn công. Thay vì hoảng loạn, cô đã bình tĩnh chống trả và đánh chết con rắn bằng tay không.

Sau đó, người phụ nữ tự mình mang xác con rắn hổ mang đến bệnh viện, dùng nó làm bằng chứng để các bác sĩ điều trị vết thương.
Trang tin tức Workpoint News của Thái Lan đưa tin rằng cô Suphin đã đến Bệnh viện Somdet Phra Yupparat Sa Kaeo cùng với con rắn hổ mang dài 4 mét đã chết.

Mặc dù bị một vết cắn sâu ở chân trái, cô Suphin vẫn giữ được bình tĩnh trong khi khiến cả bác sĩ và cư dân mạng sửng sốt vì câu chuyện của mình.
Người bạn thân của nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội:
"Suphin Wanphen – bạn tôi thật sự phi thường. Bị rắn cắn khi đi hái nấm, cô ấy vẫn đủ sức đánh chết con rắn và còn mang theo nó đến bệnh viện. Hiện tại, Suphin đã ra khỏi phòng hồi sức tích cực (ICU) và đang hồi phục tốt."
Vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần kiên cường và bản lĩnh đáng nể của người phụ nữ này.
Minh Hoa (t/h)