Theo kênh CH3 Plus của Thái Lan, vụ việc xảy ra vào ngày 23/10, tại Nonthaburi, một thành phố ở ngoại ô Bangkok.
Chủ cửa hàng 29 tuổi tên Sutathip cho biết, người tài xế đó đã dừng lại lần đầu tiên ngày 21/10 và ngồi trên xe gọi đồ.
Cô Sutathip yêu cầu người này đỗ xe đúng quy định vì chiếc xe ô tô đang cản trở các phương tiện khác trên đường. Sau đó, cô pha đồ uống và đợi người phụ nữ đến lấy đồ uống.
Người phụ nữ được cho là đã mất kiên nhẫn và hét lên: "Xong chưa? Tôi đã đợi lâu lắm rồi". Khi Sutathip bảo người phụ nữ xuống lấy đồ uống, người này tức giận và hủy đơn hàng.

Người phụ nữ lái xe ô tô đâm vào cửa hàng trà sữa.
Hai ngày sau, người phụ nữ lái xe qua lại cửa hàng nhiều lần, buông ra những lời lăng mạ thô tục. Sutathip cho biết, do quá tức giận, em gái đã ném cơm, còn bạn trai cô thì tạt nước vào xe của người phụ nữ.
Một lát sau, tài xế đã lùi chiếc Toyota Fortuner màu xám của mình và tăng tốc về phía trước, đâm vào phía trước quán trà sữa và hất ngã hai chiếc xe máy. Sau đó người phụ nữ phóng đi.
Vụ va chạm làm hỏng biển quảng cáo nhưng may mắn không ảnh hưởng đến những khách hàng bên trong. Tuy nhiên, một nhân viên của cửa hàng gần đó được cho là đã bị thương.
Sutathip cùng những người khác đã phóng xe máy đuổi theo, tìm ra nơi người phụ nữ sống và gọi cảnh sát.
Sau đó, cảnh sát tìm thấy người phụ nữ ở nhà nhưng cô ta từ chối ra ngoài và ném đồ vật vào họ từ tầng hai.
Người thân của người phụ nữ được gọi đến để giúp cô bình tĩnh lại. Sutathip cho biết người phụ nữ đó có thể có vấn đề về tâm thần.
Chủ quán trà sữa đã thảo luận về việc bồi thường với gia đình người phụ nữ, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.
Phương Linh (t/h)