Bị xe tải cán nát chân, bà vẫn ôm chặt cháu

Bị xe tải cán nát chân, bà vẫn ôm chặt cháu

Thứ 7, 27/04/2013 18:20

Trên đường về quê nhân dịp nghĩ lễ 30/4, xe máy chở bà cháu va chạm với xe tải. Bị cán nát hai chân và tử vong sau đó, nhưng bà ngoại vẫn ôm chặt cháu trong lòng.

 Xã hội - Bị xe tải cán nát chân, bà vẫn ôm chặt cháu

Mẹ con cô giáo trên đường về quê nghỉ lễ thì gặp nạn. Ảnh: K.U.

Gần 9h ngày 27/4, chị Hoàng Thị Tâm Đoan (26 tuổi, giáo viên ở huyện Đăk Mil, Đăk Nông) chở mẹ và con trai 20 tháng tuổi bằng xe máy trên quốc lộ 14, hướng từ huyện Đăk Mil đi Đăk Lăk. Đến đoạn qua xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút (Đăk Nông), anh Hồ Viết Trường (25 tuổi) lái ôtô tải từ phía sau lao tới. Do tránh xe tải khác lưu thông hướng ngược lại, tài xế Trường đã đánh tay lái lấn sang phải và đâm vào xe máy của chị Đoan.

Cú đâm làm cả 3 nạn nhân ngã xuống đường. Mẹ cô giáo bị bánh trước xe tải cán qua hai chân. "Bà đã hét lên đau đớn nhưng vẫn ôm chặt cháu trai. Có lẽ vì thế cậu bé thoát chết", một nhân chứng cho biết. Riêng chị Đoan ngã vào lề nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Xã hội - Bị xe tải cán nát chân, bà vẫn ôm chặt cháu (Hình 2).
Bé trai bị dập nát 2 bàn chân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk. 

Dù được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, nhưng do bị đa chấn thương, nát 2 đùi, việc truyền máu bất thành nên mẹ chị Đoan đã tử vong. Bé trai bị dập đôi bàn chân đã được phẫu thuật.

Người nhà nạn nhân cho hay, tranh thủ ngày nghỉ lễ, mẹ con bà cháu chị Đoan về quê chơi thì gặp nạn.

Theo VnExpess

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.