
Trong bộ ảnh, hai nhân vật chính luôn bị chi phối bởi những sợi dây đầy màu sắc.

Điều này khiến người xem liên tưởng đến một màn kịch cuộc đời, khi cả hai nhân vật chính được điều khiển bằng sợi dây hệt như một con rối.

Chia sẻ với PV, nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao cho biết: “Thông qua bộ ảnh này, tôi muốn gửi gắm đến người xem, cũng như lớp trẻ “Ai cũng chỉ có một cuộc đời, vì thế hãy sống cho mình và làm những gì mình thấy thoải mái nhất. Đừng vì bất cứ lý do gì, vì người này, hay người kia tác động mà quên đi cuộc sống hạnh phúc của chính mình”.

Cặp đôi phải làm vừa lòng, vừa ý của biết bao người.

Sự tò mò ngơ ngác về những món quà trao tay kèm theo sự hoan hỷ vừa ý của quan viên hai họ...

Ngôn ngữ hình ảnh khiến nhiều người suy ngẫm.

Ảnh cưới của cặp đôi cũng bị chi phối bởi những người xung quanh.

Lễ cưới được diễn ra nhưng cô dâu chú rể vẫn như người vô hồn..

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh của nhiếp ảnh gia này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, bình luận, chia sẻ suy ngẫm của cộng đồng mạng.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao có chia sẻ bộ ảnh có tựa đề “Màn kịch dài”.
Theo đó, nhiếp ảnh gia này viết: “Trong cuộc sống xung quanh chúng ta vốn dĩ đã có rất nhiều mối quan hệ mật thiết phức tạp. Hàng ngày, chúng ta vẫn gồng mình để sống sao cho hài hòa vừa lòng tất cả. Nhưng chính vì đều này đã cuốn ta phải sống theo ý muốn của người xung quanh.
Sự tác động một cách máy móc đã biến một số người trẻ vướng vào vòng luẩn quẩn như vũng lầy không lối thoát, thậm chí họ trở thành con rối của người khác”.

Khi yêu đôi bạn trẻ đã phải chịu tác động từ bạn bè...
Từ những gì được chứng kiến, nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao đã thực hiện bộ ảnh “màn kịch dài”. Trong bộ ảnh này, hai nhân vật chính là cặp tình nhân đã bị coi như một “công cụ” sắp xếp từ lúc yêu cho đến lúc cưới, để làm hài hòa các mối quan hệ trong gia đình...