Bồ Casillas 'giải nghệ' vì Mourinho: Một quyết định đáng hoan hô

Bồ Casillas 'giải nghệ' vì Mourinho: Một quyết định đáng hoan hô

Thứ 6, 22/02/2013 10:29

Đa số fan túc cầu tại Tây Ban Nha đều ủng hộ việc cô bạn gái Sara Carbonero của thủ thành Iker Casillas từ bỏ nghiệp phóng viên thể thao.

Sara Carbonero bước chân vào nghiệp báo chẳng phải do tình cờ. Cô nàng tốt nghiệp khoa báo chí tại Complutense University of Madrid (UCM), một trong top 3 trường hàng đầu ở Tây Ban Nha. Thế nhưng, “sản phẩm” của UCM lại có con đường sự nghiệp khá lao đao. Vào nghề tại đài phát thanh Marca. Sau đó cô chuyển sang làm việc cho đài La Sexta, phiêu bạt tới TV5, rồi Telecinco và bây giờ là dự tính… bỏ nghề bởi nhiều lý do.

Hậu trường - Bồ Casillas 'giải nghệ' vì Mourinho: Một quyết định đáng hoan hô

Sara Carbonero đang cân nhắc chuyển sang làm người mẫu

Chuyên môn kém

Xinh đẹp, hấp dẫn, nổi tiếng đó là đặc điểm không thể phủ nhận của Sara Carbonero. Thế nhưng, chừng đó chưa đủ để lấp đi những điểm yếu về mặt chuyên môn của cô.

Hồi năm 2010, thời điểm Sara bắt đầu được công chúng biết đến nhờ công khai tình yêu với Casillas, cô được Telecinco giao nhiệm vụ theo sát ĐTQG Tây Ban Nha tới Nam Phi. Nhưng những gì mà CĐV nhớ đến về Sara chỉ là nụ hôn của cô với thủ thành Casillas trong buổi phỏng vấn sau khi Tây Ban Nha đăng quang. Còn về chuyên môn, chẳng có gì đọng lại.

Hai năm sau, tại EURO 2012, trình độ của Sara cũng chẳng có dấu hiệu tiến bộ. Nữ phóng viên của đài Telecinco bị chính khán giả truyền hình quê nhà chỉ trích kịch liệt trên mạng xã hội Twitter bởi lối bình luận “nhạt như nước ốc” và thậm chí còn ngô nghê của mình. Đa số fan cho biết họ “nhảy dựng lên, muốn đập nát màn hình khi thấy Sara xuất hiện” bởi những câu bình luận sau trận thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Ireland.

Chung quy, Sara chỉ nói được chi tiết mặt sân trận gặp Ireland ướt hơn so với trận ra quân gặp Italia. Chưa hết, “miệng ngọc” của Sara còn tung ra những câu đùa vô duyên kiểu như “tôi cứ tưởng rằng Ireland nằm trong Vương quốc Anh chứ”.

Lại lắm điều

Lý do khiến Sara vẫn nằm trong biên chế của Telecinco có lẽ do cô là “người nhà” của Real, của tuyển Tây Ban Nha. Nhưng cũng chính vì mối quan hệ đó mà Sara đã chuốc lấy áp lực cho chính mình, để rồi tính đến chuyện “giải nghệ”.

Là bạn gái của Iker Casillas, Sara biết rõ tình hình nội bộ của Real Madrid. Thế nên tháng trước, trong một show thể thao trên truyền hình, Sara đã tiết lộ tình hình không mấy êm ả trong phòng thay đồ Real Madrid. Cụ thể là các cầu thủ “không phục” Jose Mourinho.

“Cầu thủ bất bình với HLV. Hiện tại, phòng thay đồ Real đang bị chia rẽ. Chủ tịch Florentino Perez đã phải khẩn cấp họp báo. Sự lo lắng của ông ấy càng chứng minh cho những bất ổn nội bộ tại Real”.

Lời nói của Sara chẳng khác gì “gáo nước lạnh” dội vào tuyên bố “Real vẫn bình yên” của Chủ tịch Perez, khiến Casillas khó xử với ông chủ của mình. Sara sau đó bị Casillas và đồng nghiệp của anh tại Real chỉ trích không tiếc lời vì tội “lắm điều”.
Đó cũng chẳng phải là lần duy nhất Sara “gây chuyện” với Real. Hồi tháng 9 năm 2009, Sara bất ngờ công kích Ronaldo, cho rằng CR7 quá ích kỷ trên sân cỏ nên ảnh hưởng tới mục tiêu chung của Real. Vì những câu nói của Sara mà Casillas và Ronaldo đã trải qua quãng thời gian “chiến tranh lạnh”, làm nội bộ Real lục đục thêm.

Sau những chuyện như trên, đồng đội đã khuyên Casillas và bản thân anh cũng nhận thấy rằng bạn gái của mình nên nghỉ làm phóng viên thể thao. Theo tờ ABC, Sara đã suy nghĩ rất nhiều trước vấn đề mà bạn trai đã thảo luận và có vẻ đã xuôi chiều. “Có lẽ đã đến lúc gác sự nghiệp để lo chuyện bếp núc” - ABC dẫn lời Sara đã tâm sự với một người bạn.

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.