Bỏ đói đến chết, giấu xác con đã phân hủy 2 năm

Bỏ đói đến chết, giấu xác con đã phân hủy 2 năm

Thứ 5, 19/09/2013 14:50

Amanda Hutton, 43 tuổi, bị buộc tội ngộ sát con trai mình là Hamzah Khan.

Cậu bé bốn tuổi qua đời tháng 12 năm 2009, vì bị mẹ ruột bỏ đói, nhưng phải tới tháng 9 năm 2011, cảnh sát mới phát hiện ra cái chết của cậu bé. Cảnh sát đã tìm thấy xác cậu bé đã bị phân hủy cùng với một con gấu trong phòng người mẹ. 

Lạ & Cười - Bỏ đói đến chết, giấu xác con đã phân hủy 2 năm

Cậu bé tội nghiệp bị mẹ bỏ đói đến chết.

Hàng xóm đã nhận thấy một mùi khó chịu trong nhà và báo cáo với cơ quan dịch vụ xã hội và cảnh sát cấp cao.

Có thể thấy cậu bé xấu số rất còi cọc vì cậu chỉ mặc kích cỡ của trẻ em từ 6 đến 9 tháng khi được cảnh sát tìm thấy thi thể. Bà Hutton thậm chí còn gọi pizza chỉ sau vài giờ con trai mình tử vong, và vẫn tiếp tục xin trợ cấp từ chính phủ bằng tên của cậu bé.

Hutton đang bị xét xử vì 2 tội danh:” không nuôi con trai mình đầy đủ và không tìm sự giúp đỡ y tế cho cậu bé khi cần thiết.” Tuy nhiên, bà Hutton đã phủ nhận lời buộc tội. Hutton cho biết, bà đã đi đến một siêu thị để tham khảo ý kiến ​​dược sĩ .Khi trở về, bà phát hiện ra Hamzah đã gần chết và không thể cứu chữa.

Lạ & Cười - Bỏ đói đến chết, giấu xác con đã phân hủy 2 năm (Hình 2).

Amanda Hutton bị cáo buộc tội ngộ sát con trai.

Công tố viên Paul Greaney QC phẫn nộ: "Làm thế nào mà một đứa trẻ có thể bị chết đói ở nước Anh thế kỷ 21?"

Các công tố viên cáo buộc rằng Hamzah thường bị nhốt trong phòng của bởi người mẹ nghiện thuốc lá và cần sa. Ngày 14 tháng 12 năm 2009, cậu bé đã trở bệnh nặng. Hutton đã không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho con mình, để xảy ra tình trạng suy dinh dưỡng trong một thời gian dài và dẫn đến cái chết.  

Hoa P. (Theo Daily Mail)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.