Bóng đá Việt 2017: Mục tiêu mới và giấc mơ cũ

Bóng đá Việt 2017: Mục tiêu mới và giấc mơ cũ

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Chủ nhật, 01/01/2017 10:53

Rất nhiều giải bóng đá lớn nhỏ sẽ diễn ra thời gian tới. 2 trong số đó đặc biệt được quan tâm, đón đợi.

Năm 2016 có thể nói là một năm tương đối thành công của bóng đá Việt Nam. Chúng ta ghi dấu ấn ở sân chơi khu vực, châu lục, thậm chí vươn ra tầm thế giới.

Sau những thành tích đã đạt được, trước mắt sẽ có hai giải đấu đặc biệt hấp dẫn mà phần đông người hâm mộ Việt mong chờ, đó là U20 World Cup và SEA Games 29.

Bóng đá Việt Nam - Bóng đá Việt 2017: Mục tiêu mới và giấc mơ cũ

 ĐTVN khép lại năm 2016 sau thất bại tại AFF Cup.

World Cup và mục tiêu thể hiện mình

Đến VCK U19 châu Á bằng hành tranh không thực sự đủ đầy, thế nhưng U19 Việt Nam khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trọng Đại và các đồng đội đả bại đương kim Á quân Triều Tiên, rồi sau đó tiến vào tứ kết, khuất phục chủ nhà Bahrain, giành vé tới U20 World Cup.

Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung luôn cần có may mắn. Song, những gì mà HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò làm được không nương cậy vào yếu tố mông lung nào. Đó là ý chí, quyết tâm cộng với đấu pháp thi đấu tròn trịa, hợp lý.

U20 World Cup 2017 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 20/5 đến 11/6 với sự tham dự của 24 đội và được tổ chức ở 6 thành phố tại Hàn Quốc. Cần biết rằng, Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở sân chơi này, và là 1 trong 5 cái tên của châu Á.

Thời điểm hiện tại, danh sách các đội chưa lộ hết, nhưng những tập thể sừng sỏ đã xuất hiện. Đó là Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Bồ Đào Nha,… Bất kể rơi vào bảng đấu nào, nhánh đấu nào, U20 Việt Nam vẫn sẽ có cơ hội thử lửa tuyệt vời.

HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố sẽ không làm mất mặt bóng đá Việt Nam. Mục tiêu như thế đã được đình hình rõ ràng. Với một tinh thần cầu thị, hy vọng, dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn sẽ được chững kiến những thành công tiếp theo của lứa U19 đầy tài năng.

Giấc mơ cũ mang tên SEA Games

SEA Games 29 sẽ diễn từ ngày 19-31/8/2017 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Trong số 34 môn và 342 nội dung thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam có rất nhiều “mỏ vàng” nhưng chiếc HCV bóng đá vẫn là niềm mơ ước mà nhiều người muốn có.

Kể từ năm 1959, chúng ta chưa được bước lên bục cao nhất. Những năm qua, U23 Việt Nam đã từng 4 lần vào chung kết vào các năm 1995, 2003, 2005 và 2009 nhưng đều gục ngã trước cửa thiên đường.

2017 tới, U22 Việt Nam rất được chờ đợi làm nên chuyện. Dự kiến, đó sẽ là tập thể gồm toàn những tài năng trẻ. Bên cạnh lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh,… từ lò HAGL, những cái tên tiêu biểu trong đội hình U19 dự World Cup cũng được tuyển chọn để góp mặt.

Thất bại trong trận bán kết SEA Games 2015 chắc chắn vẫn là dấu mốc đáng buồn, khó quên trong lòng người hâm mộ. Và 2 năm sau, cơ hội để Việt Nam làm lại đang tới gần.

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.