BTC AFF Cup lại ‘xát muối’ vào nỗi đau thất bại của tuyển Việt Nam

BTC AFF Cup lại ‘xát muối’ vào nỗi đau thất bại của tuyển Việt Nam

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Thứ 3, 13/12/2016 18:58

Mô tả thành tích của ĐT Indonesia, BTC AFF Cup không quên lấy Việt Nam ra để làm nền.

Indonesia sẽ gặp Thái Lan tại trận chung kết AFF Cup 2016. Thành tích này dĩ nhiên nằm ngoài mong đợi của giới mộ điệu xứ Vạn đảo, nhất là khi họ mới thoát án phạt của cấm thi đấu quốc tế của FIFA.

1 ngày trước khi cuộc so tài lượt đi để giành ngôi vương diễn ra, trang chủ AFF Cup viết bài báo “Indonesia đang chuẩn bị tích cực để viết tiếp câu chuyện cổ tích”. Trong đó có đoạn:

“Hôm 2/8, khi lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup diễn ra, bảng A được gọi là tử thần khi có sự hiện diện của cả Thái Lan, Singapore lẫn Indo. Người Indonesia bị đánh giá thấp nhất. Thực tế, họ cũng khởi đầu tệ hại khi thua Thái Lan 2-4 trong trận ra quân. Vậy nhưng, thầy trò Riedl sau đó đi tới chặng đường cuối cùng”.

Bóng đá Việt Nam - BTC AFF Cup lại ‘xát muối’ vào nỗi đau thất bại của tuyển Việt Nam

 Indonesia vượt qua Việt Nam 4-3 ở bán kết.

Tác giả phân tích những khó khăn của chiến lược gia người Áo trong việc chọn nhân sự (chỉ được triệu tập 2 cầu thủ ở mỗi CLB) bằng một giọng văn thán phục. Kế đó, nhắc tới trận thắng Việt Nam ở bán kết để làm nền, minh chứng cho sức mạnh của tuyển Indo:

“Riedl từng dẫn dắt Việt Nam 3 lần nên ông ấy hiểu thế mạnh của nền bóng đá này. Ông ấy cũng nắm bắt được chiến thuật của trò cũ Hữu Thắng để rồi dẫn dắt các học trò vượt qua “Những ngôi sao vàng”.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu trên Mỹ Đình vang lên, Garudas (biệt danh của ĐT Indonesia) ngã gục xuống đất vì hạnh phúc. Hàng triệu người hâm mộ ở nhà cũng vui sướng, ăn mừng suốt đêm”.

Nói về những lợi thế sắp tới của người Indo trước Thái Lan, người viết nhận định: “Mặc dù không có được 9 vạn người ủng hộ từ SVĐ Bung Kanor, sân đang sửa chữa, nhưng với hơn 3 vạn người ở Pakansari, tuyển Indonesia vẫn hoàn toàn có thể tự tin”.

Về sau, một lần nữa, Việt Nam lại được nhắc đến với ngữ cảnh chẳng mấy vui vẻ: “Indonesia đang có một Lilipaly ở phong độ cao, được cho là phát hiện tại giải. Họ cũng có “con quỷ tốc độ” Andik Vermansyah, Rizki Pora và đội trưởng Boas Salossa. Bộ tứ này từng nhảy múa và ghi bàn trước hàng thủ của Singapore, của Việt Nam”.

Bài báo khép lại: “Nếu Indonesia vượt qua được Thái Lan, nghĩa là một câu chuyện kỳ diệu kiểu như Leicester City hay tuyển Bồ Đào Nha lại diễn ra. Những đội bị đánh giá yếu lại xưng vương.

Chúng tôi chờ đợi một bữa tiệc bóng đá”.

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.