Bức ảnh về tình phụ tử lay động triệu trái tim trong ngày đầu đông

Bức ảnh về tình phụ tử lay động triệu trái tim trong ngày đầu đông

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 3, 01/11/2016 06:42

Trong buổi sáng đầu đông, hình ảnh người cha không quản ngại mưa gió đặt cho cô con gái của mình chiếc bánh sinh nhật đã làm lay động triệu trái tim.

Ngày 31/10, trên một số diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có chia sẻ lại một bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi mặc áo cộc tay và khoác một chiếc áo mưa đang đứng trước quầy bánh sinh nhật.

Theo lời Đ.T.N chia sẻ: “Sau này lớn lên em sẽ hiểu. Hôm nay em là cô bé hạnh phúc nhất. Người cha già khoác trên mình cái bao nilon đang run lên vì ướt lạnh khiến tôi ngước nhìn.

- Chọn cho tôi cái bánh nào đẹp mà to to nhé. Con tôi tên Tuyết Nhung, học lớp 4.

- ... Sao cô lại làm vậy? Tôi đâu có quen cô.

- Con thương chú như thương ba con vậy, chú có tâm hồn đẹp lắm. Con có món quà nhỏ mong em vui”.

Dậy sóng mạng - Bức ảnh về tình phụ tử lay động triệu trái tim trong ngày đầu đông

 Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân mạng xúc động (Ảnh: Đ.T.N).

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận được rất nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động của cộng đồng mạng. Hình ảnh của người cha vất vả ngược xuôi lo cho con đã lay động đến tình cảm những đứa con.

Thu Thảo chia sẻ: “Khi bạn đang uống coca giải khát, hãy nghĩ xem bố mẹ thường uống gì. Khi bạn mặc những bộ quần áo đắt tiền hàng hiệu, xin hãy nghĩ xem bố mẹ bạn thường mặc ra sao.

Khi bạn thoải mái tiêu pha, hãy nghĩ đến những thứ đồ bố mẹ bạn hay dùng như thế nào. Bố mẹ đã vì chúng ta mà bỏ bao công sức? Rơi bao hạt mồ hôi, đều chỉ vì mong chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những thứ chúng ta đang dùng đều là do hai bàn tay cha mẹ đem về cho. Xin hãy yêu quý bố mẹ của riêng mình, làm một người con hiếu thuận”.

Hoàng Việt xúc động: “Hôm nay cũng sinh nhật em, đọc rồi nghĩ lại suốt quãng thời gian qua nghĩ tới mẹ mà khóc quá. 5 năm đi học đại học mãi năm cuối em mới lại về sinh nhật với bố mẹ. Những năm trước thì chỉ lo tổ chức được sinh nhật cùng bạn bè rồi người yêu, chơi bời các kiểu... Năm nay về mẹ lại nấu cho, mua bánh mua quà cho chợt thấy mẹ già đi quá”.

Thanh Tâm bày tỏ: “Mình tin bé Nhung sẽ thấy rất hạnh phúc khi nhận được quà của ba mua cho. Quan trọng nhất là tấm lòng người ba giành cho con gái. Mình không còn cơ hội được bên ba nữa. Bạn nào còn ba hãy yêu thương ba mình nhiều hơn nha. Nhờ có họ mới có bạn ngày hôm nay”.

Lan Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.