Bực tức tiếng ồn từ nhóm nhậu, nam thanh niên chém 3 người bị thương

Bực tức tiếng ồn từ nhóm nhậu, nam thanh niên chém 3 người bị thương

Trần Thị Huệ

Trần Thị Huệ

Thứ 4, 14/06/2017 21:26

Thấy hàng xóm nhậu ồn ào, Ân qua nhắc nhở. Lúc tàn tiệc, các thanh niên nhậu có lời nói khiêu khích khiến Ân tức giận dùng dao đâm 3 người thương tích.

Ngày 14/6, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đỗ Quốc Ân (SN 1989, quê TP.Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, Ân thuê phòng trọ tại khu tập thể với nhóm thanh niên Nguyễn Thế Bình (SN 1994), Vũ Văn Minh (SN 1997) và Vũ Văn Thắng (SN 1997, cùng quê Thái Bình). Trong đó, phòng trọ Ân ở dưới, còn 3 thanh niên kia ở lầu phía trên.

Rạng sáng 12/6, Bình, Thắng, Minh tổ chức ăn nhậu gây ồn ào nên Ân chạy lên nhắc nhở giữ âm thanh nhỏ để hàng xóm ngủ. Mặc dù, các thanh niên đã nói chuyện nhỏ hơn nhưng tỏ thái độ không vừa ý với người nhắc nhở.

An ninh - Hình sự - Bực tức tiếng ồn từ nhóm nhậu, nam thanh niên chém 3 người bị thương

  Một vụ rượt chém nhau xuất phát từ mâu thuẫn trong bàn nhậu (Ảnh minh họa)

Đến 3h30, nhóm thanh niên giải tán đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng của Ân, thấy còn điện sáng, Bình có lời lẽ nói chọc tức Ân thì hai bên xảy ra cãi nhau. Cuộc cãi vã trong tích tắc thêm kích động dẫn đến Ân, Bình lao vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Trong lúc phòng có sẵn con dao nhọn để trên bàn, Ân vớ vội con dao đâm Bình nhiều nhát.

Thấy bạn mình bị thương, Thắng, Minh cũng lao vào can ngăn liền bị Ân tiếp tục đâm. Nghe tiếng đánh nhau, những người hàng xóm khác sống cùng tòa nhà thức dậy đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Riêng Ân, biết mình đã hành động sai, đối tượng liền tới công an đầu thú khai báo sự việc.

Khai nhận động cơ gây án, Ân cho biết do tức giận với việc nhóm thanh niên nhậu khuya gây mất an ninh trật tự. Khi ra về chính họ đã trêu tức Ân, đối tượng không kìm chế được hành động, suy nghĩ nên đánh nhau.

Được biết, Ân và nhóm nạn nhân đều là những người quê gốc ở miền Bắc vào Sài Gòn lao động kiếm sống từ nhiều năm nay. Theo tìm hiểu tại nơi trọ, họ chưa từng có mâu thuẫn gì với nhau, ngược lại rất giữ ý tứ trong lối sống hàng ngày để không gây ảnh hưởng đến người khác. Thế nhưng, một phút ma men đưa lối, nhậu vui quá đà, các thanh niên đã gây gổ đánh nhau, để rồi kẻ đi tù, người thương tích.

H.Trần

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.