Cà Mau: "Người lái đò" đặc biệt nhận thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT

Cà Mau: "Người lái đò" đặc biệt nhận thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT

Thạch Văn Thanh

Thạch Văn Thanh

Thứ 7, 16/09/2017 15:00

Trong thư gửi giáo viên dạy lớp học tình thương tại TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Giám đốc sở GD&ĐT đã đánh giá cao tấm lòng cao đẹp, nhân ái của cô giáo Đinh Thị Tuyết Mây.

Lớp học đặc biệt giữa lòng thành phố

Theo tìm hiểu của PV, lớp học tình thương do cô Đinh Thị Tuyết Mây, giáo viên trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức dạy cho những em nhỏ và người có hoàn cảnh khó khăn.

Xã hội - Cà Mau: 'Người lái đò' đặc biệt nhận thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau trao thư khen của Giám đốc Sở cho cô giáo Đinh Thị Tuyết Mây.

Lớp học được đặt tại trụ sở cũ của khóm 4, phường 1, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mặc dù không khăn quàng đỏ, không có dụng cụ học tập đắt tiền, nhưng những học trò tham gia lớp học đều chăm chỉ học tập với ước mơ biết đọc, biết viết như bao người khác. Lớp học phần lớn là trẻ em, nhưng cũng có nhiều học trò lớn tuổi.

Tiếp xúc với PV tại lớp học, bà Lê Thị Cẩm Hường (53 tuổi, ngụ khóm 3, phường 1, TP.Cà Mau) kể: “Những ngày đầu khi mới đến lớp, tôi thấy xấu hổ và rất mặc cảm, bởi bị hàng xóm dè bỉu, kêu già rồi còn học làm gì. Nhưng rồi, nhờ những lần cô Mây xuống tận nhà động viên, tôi mới yên lòng để theo học. Sau một thời gian, tôi đã có thể viết, đọc khá rành rọt, điều mà trước đây tôi tưởng chừng không bao giờ làm được”.

Xã hội - Cà Mau: 'Người lái đò' đặc biệt nhận thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT (Hình 2).

Bà Lê Thị Cẩm Hường đã cao tuổi vẫn quyết tâm đến lớp.

Lớp học có nhiều em xuất thân nghèo khó sống ở khóm 4 và một số khóm lân cận, không có điều kiện được cắp sách đến trường. Cô Mây đã giúp các em có điều kiện tiếp xúc với “con chữ” và học lên lớp cao hơn.

Nhiều em nhỏ dù rất muốn đi học, nhưng gia đình nghèo, cha mẹ đi làm thuê hằng ngày nên em phải ở nhà. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Bí thư Đoàn phường 1, TP.Cà Mau thông tin, để lớp học được đông đủ, ngoài việc truyền đạt kiến thức, cô Mây cùng những người cộng sự còn kết hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong lớp, đặc biệt là các em nhỏ.

Đối với các em nhỏ học tại lớp, sau khi biết chữ, nếu muốn học cao hơn, địa phương sẽ giới thiệu đến lớp học phù hợp. Cán bộ địa phương cũng tìm cách vận động hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các em.

Xã hội - Cà Mau: 'Người lái đò' đặc biệt nhận thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT (Hình 3).

Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ trong giảng dạy để các em nhanh biết đọc, biết viết.

“Người lái đò” thầm lặng

Đầu năm học mới, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã đích thân ký thư khen gửi đến cô giáo Đinh Thị Tuyết Mây để động viên tấm lòng cao đẹp của nữ giáo viên đầy nhiệt huyết.

Nội dung thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thể hiện, ông rất vui được biết trên địa bàn phường 1 có lớp học tình thương dành cho những người hoàn cảnh đặc biệt. Cô Mây cùng nhóm cộng sự đã tình nguyện tham gia giảng dạy miễn phí bằng sự yêu thương và tấm lòng.

Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đánh giá cao tấm lòng cao đẹp, nhân ái của cô Đinh Thị Tuyết Mây. Nghĩa cử cao đẹp của cô giáo Mây thể hiện tình nhân ái, tình thầy trò, trách nhiệm của một nhà giáo chân chính đáng được biểu dương, khen ngợi, nhân rộng.

“Thay mặt lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, Giám đốc Sở nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi cô giáo Đinh Thị Tuyết Mây cùng nhóm cộng sự, khen ngợi học sinh lớp học tình thương phường 1 và ngành Giáo dục TP.Cà Mau. Đồng thời, cũng mong rằng những nghĩa cử cao đẹp, trái tim yêu thương và tinh thần trách nhiệm cao cả của cô giáo Mây được tiếp tục phát huy, nhân rộng trong thời gian tới”, thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT Cà Mau nêu.

Xã hội - Cà Mau: 'Người lái đò' đặc biệt nhận thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT (Hình 4).

Những em bé có hoàn cảnh khó khăn miệt mài bên con chữ ở lớp học tình thương.

Mới đây, ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cũng đã có chuyến thăm lớp học đặc biệt của cô Mây. Tại buổi thăm hỏi, ngoài việc động viên các học sinh cố gắng học tập, Phó Giám đốc sở đánh giá cao sự hy sinh, tấm lòng vì sự nghiệp “trồng người” của cô giáo.

“Cô Mây và những cộng sự của mình thật sự xứng đáng là “người lái đò” thầm lặng, đã góp phần tạo thêm nét đẹp cho nghề giáo, một nghề cao quý trong những nghề cao quý”, ông Liêm nhấn mạnh.

Xã hội - Cà Mau: 'Người lái đò' đặc biệt nhận thư khen của Giám đốc sở GD&ĐT (Hình 5).

Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Lê Thanh Liêm chụp hình lưu niệm với giáo viên và học sinh của lớp học đặc biệt.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.