Cả nước hướng về rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk

Chủ nhật, 23/11/2025 12:13 GMT+7

Sau lũ dữ, từng đoàn xe chở nhu yếu phẩm từ khắp mọi miền đất nước nối nhau đổ về rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk), mang theo hơi ấm tình đồng bào giúp người dân vực dậy giữa bộn bề khó khăn.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 1.

Ghi nhận PV ngày 23/11, hàng trăm xe hỗ trợ người dân vùng lũ lụt từ khắp nơi trên cả nước đổ về rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, mang theo tình đồng bào trong những ngày sau lũ dữ.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 2.

Một ngày sau khi lũ dữ rút khỏi các tuyến đường ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, rốn lũ này bắt đầu nhịp sống trở lại. Tuy nhiên, các khó khăn vẫn còn ngổn ngang với bà con Hòa Thịnh.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 3.

Tại đây, rất nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước. Nhiều ngày liền, người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, lương thực.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 4.

Từ nhiều ngày nay, người dân cả nước cùng hướng về rốn lũ Hòa Thịnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 5.

Mỗi ngày, có hàng trăm xe hàng vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men, quần áo, mùng mền từ khắp mọi miền đất nước đổ về Hòa Thịnh. Họ mang theo cho bà con vùng lũ nhiều hy vọng.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Văn Minh (đoàn cứu trợ từ Cam Ranh) cho hay, đêm qua, đoàn đã chạy xe xuyên đêm để sáng nay kịp đến với rốn lũ Hòa Thịnh. Xe mang theo 20 tấn hàng gồm quần áo, mùng mền, thức ăn, nước uống. "Đây là số hàng do những người ở nhiều nơi góp lại, chuyển đến bà con gặp khó khăn trong lũ", anh Minh nói.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 7.

Ở nhiều ngã đường, các xe hỗ trợ di chuyển mang theo nhu yếu phẩm phân phát cho người dân các thôn. Tại những điểm nhận hàng, người dân vui mừng. Nhiều người còn bật khóc nức nở khi nhận được những phần quà cứu trợ.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 8.

Ở mỗi điểm có xe hàng cứu trợ ghé qua, rất đông người dân Hòa Thịnh được tiếp cận với những nhu yếu phẩm vô cùng cần thiết.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 9.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 10.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 11.

Với người dân, thứ họ cần nhất hiện tại là quần áo khô, mền vì quá lạnh.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 12.

Nhận được một phần gạo, chị Bùi Quỳnh Như (22 tuổi) vui mừng khôn tả. Chị nói, nhiều ngày qua bị nước lũ làm cô lập, gia đình thiếu thức ăn. "Đã nhiều ngày rồi không có cơm, nay nhận được gạo tôi rất mừng. Cảm ơn bà con khắp nơi đã quan tâm đến chúng tôi lúc hoạn nạn này", chị Như chia sẻ.

Cả nước hướng về Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh 13.

Hiện tại, ở khắp các ngã đường ở Hòa Thịnh, các đoàn cứu trợ vẫn đang tích cực đổ về.

Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, ngay sau khi nước rút, xã đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đặc biệt, xã đã cử từng cán bộ phụ trách để tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ từ bà con nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc.

"Để ứng phó với tình hình, xã đã mở kho tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát để xác định các hộ gia đình cần trợ giúp về nhu yếu phẩm, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Lê Trung Hiền, chia sẻ thêm.


DI LINH
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.