Ca sĩ Đông Hùng bị hành hung vì nợ nần của mẹ: Chữ hiếu bao nhiêu là đủ

Ca sĩ Đông Hùng bị hành hung vì nợ nần của mẹ: Chữ hiếu bao nhiêu là đủ

Nguyễn Thành Nhân

Nguyễn Thành Nhân

Thứ 7, 02/09/2017 18:30

Sau sự việc bị hành hung do nợ nần của gia đình, hiện ca sĩ Đông Hùng đang dần hồi phục sức khỏe. Câu chuyện của giọng ca trẻ lại tiếp tục xôn xao dư luận về chữ hiếu.

Từng tham gia cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn” vào năm 2012, năm đó, Đông Hùng lọt vào top 3 và đoạt giải Triển vọng. Anh quay về học tiếp rồi tốt nghiệp và đi hát. Một thời gian sau, bạn bè và đồng nghiệp bỗng lo lắng khi Đông Hùng phải trốn tránh vì nợ nần của gia đình. Năm 2014, Đông Hùng tiếp tục dự thi Vietnam Idol và rồi câu chuyện nợ tiền tỷ của mẹ anh cũng bị vỡ lở. 

Giải trí - Ca sĩ Đông Hùng bị hành hung vì nợ nần của mẹ: Chữ hiếu bao nhiêu là đủ

Gánh nặng gia đình đã khiến Đông Hùng "chậm nhịp" hơn so với bạn bè đồng nghiệp.

Ngày ấy, cứ hàng đêm anh lên sân khấu hát thì xã hội đen đợi ở dưới, hát xong thì thu hết tiền. Hùng đã thoả thuận và hứa cố gắng đoạt giải Vietnam Idol để trả nợ. Kết quả không như mơ, anh dừng lại tại top 3. Sau đó là những ngày Đông Hùng phải đi làm phụ hồ, làm thuê tại TP.HCM để trả nợ cho mẹ.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi. Vậy mà mấy ngày trước, anh bất ngờ bị hành hung tại nhà vì những món nợ mới của mẹ. Trong lúc chán nản, anh chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Nhìn lại sự việc kinh hoàng vừa qua, nam ca sĩ cho hay: “Sự việc vừa qua là tức nước vỡ bờ. Tôi kể ra với mục đích duy nhất là muốn các chủ nợ tránh xa mẹ mình. Tôi không muốn bà vay thêm khoản nợ nào nữa”. Anh còn cho biết, mọi người trong gia đình vẫn ngại ngùng và ít nói chuyện với nhau từ sau vụ việc nhưng anh nghĩ một thời gian sẽ ổn.

Giải trí - Ca sĩ Đông Hùng bị hành hung vì nợ nần của mẹ: Chữ hiếu bao nhiêu là đủ (Hình 2).

Khán giả mong nam ca sĩ trẻ sẽ vượt qua và tiếp tục đam mê nghệ thuật.

Và cũng như Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ Đông Hùng xúc động bày tỏ: “Làm sao mà tôi bỏ rơi mẹ được? Mẹ có đau ốm thì tôi vẫn phải chăm sóc. Nhưng tôi quả quyết là từ nay sẽ không thay mẹ trả khoản nợ nào khác nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng”.

Bạn bè và đồng nghiệp đều biết Đông Hùng sống rất tình cảm và chân thành. Anh cũng không bao giờ ỉ lại vào sự thương hại hoặc giúp đỡ của người khác. Anh từng tuyên bố không nhận giúp đỡ bằng vật chất từ các đồng nghiệp, bạn bè. “Bây giờ, tôi vẫn hát được. Vậy nên, nếu thương tôi hãy cho tôi cơ hội được hát, được lao động để kiếm tiền”, Đông Hùng chia sẻ.

Tuy vậy, đam mê được hát của Đông Hùng vẫn bị những món nợ khiến anh phiền lòng: “Muốn sáng tạo thì phải có kinh phí. Và tôi thừa nhận, do kinh tế khó khăn nên chưa có những sản phẩm nổi bật. Tôi chấp nhận đi chậm hơn người khác. Nhưng không sao cả, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thôi”.

“Tôi không dám xem chuyện gia đình của mình là điều gì quá ghê gớm. So với nhiều anh chị khác, họ còn có nhiều chuyện đáng buồn hơn tôi mà chưa nói ra. Có thể tôi yếu đuối hơn họ nên đã nói ra, còn họ vẫn đang rất kiên cường, mạnh mẽ và luôn từng ngày vượt qua chuyện của bản thân”, Đông Hùng nói.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.