Ca sĩ Tùng Dương: "Tôi chín chắn hơn sau khi lấy vợ, có con"

Ca sĩ Tùng Dương: "Tôi chín chắn hơn sau khi lấy vợ, có con"

Đinh Lạc Thành

Đinh Lạc Thành

Thứ 5, 08/10/2020 09:16

Gần chạm mốc ở tuổi 40, Tùng Dương tự thấy bản thân chín chắn, hiểu mình, hiểu người hơn rất nhiều so với thuở đôi mươi

Chia sẻ với PV, Tùng Dương cho hay, anh đang ở giai đoạn "chín", không còn sân si với những ồn ào nữa. Câu “Gừng già càng cay“ hợp với giai đoạn hiện tại của Tùng Dương.

“Tôi hiểu về được và mất trong đời, áp lực bon chen hơn thua và ăn thua với nghề không quan trọng nữa. Tôi thật sự bình thản, trầm lắng, không bộc phát bản năng như thời trẻ. Nhìn nhận cuộc đời và sự sáng tạo nghệ thuật của tôi phát triển theo chiều sâu nhiều hơn. Tôi không lo lắng lắm về số tuổi, nhưng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, đến kỷ luật sống và những sản phẩm kỹ lưỡng đọng lại những giá trị trong tâm khảm những khán giả khó tính, đã và đang tiếp tục tin yêu giọng hát và các sản phẩm âm nhạc của tôi“, Tùng Dương nói.

Ngôi sao - Ca sĩ Tùng Dương: 'Tôi chín chắn hơn sau khi lấy vợ, có con'

Tùng Dương cùng vợ, con.

Bên cạnh đó, Tùng Dương tâm sự, với một nghệ sĩ thực sự, động lực cho cuộc sống là sáng tạo ra những giá trị riêng biệt. Bản thân anh luôn cần được tiếp cận những tác phẩm mang đến cho mình cảm hứng, thôi thúc mình sáng tạo, vượt qua những đơn giản thường nhật.

Anh kể hiện tại, quan hệ giữa mẹ anh và con dâu tốt đẹp: "Từ khi bé Voi chào đời, mọi chuyện đều được hóa giải. Hơn nữa, Giang biết đối nhân xử thế. Mẹ tôi dần hiểu và thương cô ấy nhiều hơn. Bây giờ, hai người thường về cùng một phe, tôi ở chiến tuyến ngược lại. Mẹ tôi cũng rất thương yêu con riêng của Giang". 

Tùng Dương và Giang Phạm đã sống chung tám năm. Cô sinh năm 1980, hơn Tùng Dương ba tuổi. Giang Phạm là người đồng sản xuất nhiều sản phẩm, dự án âm nhạc của chồng. Ca sĩ từng ca ngợi vợ mạnh mẽ, quyết liệt, hiểu được tư duy nghệ thuật, khao khát sống chết với nghề hát của anh. Trước khi ở bên Tùng Dương, Giang Phạm có một con gái với chồng cũ. 

Trong mắt Tùng Dương, mẹ và vợ có nhiều điểm tương đồng. Hai người cùng khắt khe, khó tính và theo dõi sát sao chặng đường sự nghiệp của anh. Những lúc anh hát xuống phong độ, mẹ tinh ý nhận ra và nhắc nhở

Ngôi sao - Ca sĩ Tùng Dương: 'Tôi chín chắn hơn sau khi lấy vợ, có con' (Hình 2).

Tùng Dương có cuộc sống gia đình êm ấm.

Anh chia sẻ: "Sau khi lấy vợ, có con, tôi chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Vợ chồng chúng tôi sống cùng hai con, con gái riêng của vợ năm nay đã 15 tuổi và bé Voi hơn 4 tuổi. Gia đình nào cũng vậy, khi có con vào tuổi mới lớn, đều trải qua tâm lý hơi đặt biệt. Việc chấp nhận một người cha dượng không đơn giản, và gia đình tôi cũng vậy! Chúng tôi dần hiểu nhau, coi nhau như 1 gia đình".

Tùng Dương và vợ dù đã yêu nhau 10 năm, sống chung 8 năm, có một bé trai nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tùng Dương lý giải, thực ra họ đã đăng kí kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp từ khi con trai ra đời và quan niệm đám cưới chỉ là hình thức.

“Chừng ấy thời gian đủ chứng minh chúng tôi yêu nhau thực sự, nghiêm túc, chân thành với mối quan hệ này. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ khi con trai ra đời, là vợ chồng hợp pháp. Nhiều đôi tổ chức lễ cưới rình rang nhưng không ở được với nhau lâu. Tôi sống nội tâm, không quan trọng những thứ bề ngoài. Hiện tại, chúng tôi cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. Con trai là điều khiến chúng tôi càng thêm gắn kết”, anh lý giải.

Ngôi sao - Ca sĩ Tùng Dương: 'Tôi chín chắn hơn sau khi lấy vợ, có con' (Hình 3).

Tùng Dương là ca sĩ ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt.

Khi được hỏi: Có người cho rằng, Tùng Dương vì mải “chạy show” quá, nên anh lỡ hẹn với khán giả với các sản phẩm âm nhạc mới ? Anh cho hay: "Mỗi khi ra một sản phẩm mới, tôi đều suy nghĩ kỹ càng, trong dịch Covid-19 vừa qua, nhiều nguời thận trọng hơn khi ra sản phẩm mới. Bản thân Tùng Dương đã quyết định cho ra mắt album Human - Con người, là ca khúc về hành trình của con người trên thế gian này.

Ca Khúc như món quà tôi tặng mọi người. Con người từ khi sinh ra, rồi trải qua bao kiếp nạn trong đời, trong huy hoàng cũng có mà tận cùng khổ đau cũng nhiều. Âm nhạc sĩ luôn là lời tự sự của tôi với cuộc đời này...".

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.