Ca sĩ Tuýnh Nhật Minh, Hiền Anh đau buồn khi Tuấn Phương "về trời"

Ca sĩ Tuýnh Nhật Minh, Hiền Anh đau buồn khi Tuấn Phương "về trời"

Đinh Lạc Thành

Đinh Lạc Thành

Thứ 4, 07/10/2020 17:30

Khi biết Tuấn Phương ra đi, nhiều sao Việt đã tiếc thương người anh, người bạn tri kỷ trong âm nhạc và cuộc sống.

Sau hơn 3 tháng chống chọi với bệnh viêm màng não, ca sĩ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng lúc 11h10 ngày 7/10 tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Gia đình, bạn bè vô cùng thương tiếc anh khi ra đi ở tuổi 43, còn bao nhiêu dự định và tâm huyết với âm nhạc.

Sự kiện - Ca sĩ Tuýnh Nhật Minh, Hiền Anh đau buồn khi Tuấn Phương 'về trời'

Ca sĩ Tuýnh Nhật Minh (áo đỏ) chia sẻ ảnh lần cuối đi diễn cùng Tuấn Phương.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ca sĩ Tuýnh Nhật Minh cho hay: "Tuýnh Nhật Minh và Tuấn Phương chính thức biết nhau từ khi tôi học cấp 2. Lúc đó tham gia Kịch nói trên Cung thiếu nhi Hà Nội và thấy Phương cũng tham gia hát ở đó. Khi đó thì chỉ biết nhau chứ chưa chơi với nhau. Từ nhỏ cậu ấy đã to lớn đẹp trai. Rồi sau này tôi thi vào khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Khi tôi thi vào trường là lúc Tuấn Phương tốt nghiệp.

Tôi nhớ lúc tốt nghiệp thanh nhạc cậu ấy hát Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương) được 10 điểm hát rất hay là học trò của cô Lệ Thu (người đã dạy diva Hồng Nhung)".

"Rồi sau này ra nghề, tôi và Tuấn Phương chơi với nhau, Tuấn Phương rất quý tôi. Nhà Phương lại gần nhà tôi cùng trên con phố Hoàng Hoa Thám. Hồi xưa tôi hay đến nhà Phương chơi lúc mẹ Phương còn sống. Phương vui tính và hài hước lắm. Lúc tôi đến nhà, Phương còn trêu mẹ rằng: "Osin ra đón khách cho con đi", rồi Phương đi catwork kiểu người mẫu 1 vòng làm tôi không nhìn được cười. Tôi thường bảo Phương là diễn viên hài mới đúng. Đi diễn tỉnh Phương luôn pha trò suốt cả hành trình làm không ai ngủ được mà chỉ cười đến vỡ bụng" - Tuýnh Nhật Minh tâm sự.

Kể về người đồng nghiệp cùng khu phố, Tuýnh Nhật Minh cho biết thêm: "Khi đi đám ma ai đó cậu ấy thường bảo phải vui để cho người chết siêu thoát, không được buồn. Cứ mỗi khi Tết đến Xuân về là Phương hay gọi điện tâm sự và đến nhà tôi chơi. Phương là người hài hước, bạn bè hay gọi là “đanh đá” nhưng đanh đá ghê gớm đáng yêu. Có lúc Phương làm tôi giận dường như không muốn chơi với nhau nữa nhưng cuối cùng 2 đứa vẫn yêu quý nhau. Phương có mở 2 nhà hàng ăn uống. Lần cuối cùng tôi được diễn cùng Phương là event cho công đoàn Công thương Việt Nam. Lúc đó Phương đã yếu vì thường xuyên phải vào viện, nhìn gầy hẳn đi. Nhưng Phương luôn lạc quan và yêu đời vẫn cười phớ lớ như không có chuyện gì".

Sự kiện - Ca sĩ Tuýnh Nhật Minh, Hiền Anh đau buồn khi Tuấn Phương 'về trời' (Hình 2).

Ca sĩ Hiền Anh đã đến bệnh viện trao số tiền quyên góp cho bố của nghệ sĩ Tuấn Phương khi anh đang nằm viện.

Ca sĩ Hiền Anh Sao Mai thì buồn bã: "Nghe tin anh Phương ra đi, tôi thương xót lắm. Vì lo cho sự nghiệp mà anh ấy vẫn chưa lập gia đình. Anh ấy là người chân thành, nghiêm túc. Anh ấy coi tôi như em gái, khi tôi lấy chồng, anh ấy chạy ngược chạy xuôi lo cho mọi việc, còn xung phong lên sân khấu hát nữa. Anh ấy cũng hay kể chuyện với tôi, anh em hay tâm sự với nhau. Khi anh bị bệnh, Hiền Anh cũng đứng ra để quyên góp tiền giúp đỡ anh. Giờ người buồn nhất là bác Tuấn, mong bác đứng vững, giữ sức khoẻ để chu toàn mọi việc cho anh".

Ca sĩ Minh Quân là người khá gần gũi với Tuấn Phương. Anh cho hay: "Chúng tôi có nhiều kỷ niệm với nhau.  Anh ấy học trước tôi một khoá trong trường nhạc. Hồi tôi mới đi hát, Tuấn Phương chính là người giới thiệu cho tôi đi diễn ở những phòng trà, tụ điểm âm nhạc ở Hà Nội. 

Anh ấy là người luôn tạo không khí vui vẻ khi anh chị em nghệ sĩ gặp gỡ, hay đi diễn tỉnh cùng nhàu. Trên xe, anh ấy luôn là người kể những câu chuyện hài hước. Anh ấy là một người vui tính, luôn được mọi người yêu mến. Anh ấy là người gần gũi, luôn quan tâm, hỏi han, chan hoà với mọi người".

Mấy tháng trước, Tuấn Phương nhập viện vì các bệnh nang phổi, tiểu đường. Anh điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn từ tháng 7, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Bạch Mai. Do mắc nhiều bệnh nền, sức khỏe anh suy kiệt, diễn biến phức tạp. Giữa tháng 8, anh từng trải qua một lần nguy kịch vì đờm nhiều trong họng, không thể tự thở, phải thở ô xy.

Trong suốt thời gian anh điều trị, bố, bạn bè thay nhau ở bên chăm sóc ca sĩ. Gia đình đã kiệt quệ do nghệ sĩ ốm đau liên miên và rất may được các nghệ sĩ đồng nghiệp thân thiết như Minh Quân, Minh Thu, Ngọc Châm, Vũ Duy Khánh, Hiền Anh sao mai... kêu gọi và ủng hộ tiền chữa bệnh.

Ngày 19/9, hơn 30 nghệ sĩ như: Đức Long, Thanh Lam, Tấn Minh, Tân Nhàn, Thanh Thanh Hiền, Thanh Tâm, Minh Thu... tham gia đêm nhạc Mong ước kỷ niệm xưa tại Nhà hát Lớn Hà Nội để quyên tiền cho Tuấn Phương chữa bệnh. Theo ca sĩ Ngọc Châm, đêm nhạc nhận được tổng số tiền là 700 triệu đồng.

Tuấn Phương sinh năm 1977 từng học khoa Thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nam ca sĩ có nhiều năm công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Anh được trao danh hiệu NSƯT năm 2018. 

 

 

 

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.