1. Năm 1860, người dân London nhận được lời mời với nội dung: "Lâu đài Tháp London thân mời mọi người tới dự lễ tắm rửa sư tử trắng thường niên, diễn ra trong ngày 1/4/1860. Chỉ đón khách ở Cổng trắng."

Sau khi nhận được lời mời đó, tới buổi trưa ngày 1/4/1860, một đám đông đã kéo đến tụ tập bên ngoài tòa lâu đài. Tuy nhiên, họ nhanh chóng thất vọng khi biết tin lâu đài này hoàn toàn không hề có một con sư tử nào, huống gì tới sư tử trắng.
2. Ngày 1/4/1906, trang bìa của tờ báo Wichita Eagle đã đự đoán một hiện tượng tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Theo họ, một cơn sóng khổng lồ, cao mười một feet, đang di chuyển về phía nam sông Arkansas. Đồng thời, một số lượng khổng lồ gồm hàng triệu con ếch, kéo dài khoảng hơn mười dặm, đã di cư lên phía bắc dòng sông. Cả 2 hiện tượng này (ếch và sóng) được dự đoán là sẽ gặp nhau tại Wichita vào khoảng 10h sáng hôm đó.

Người dân Kansas tỏ ra rất háo hức với sự kiện hiếm có này

Những binh lính bỏ chạy vì nghĩ qua bom khổng lồ đang được ném xuống

Bài báo có kèm theo hình ảnh thuyết phục như này, ai mà chả mắc lừa chứ!

Nhiều người sống ở ngoại ô phải nhahnh chóng đưa nhưng chú ngựa của mình đi "lắp phụ tùng" để được vào thành phố

Biểu tượng của nước Anh cũng là nạn nhân của ngày Cá tháng Tư
Ngay sau đó, nhiều cuộc điện thoại gọi tới BBC, thậm chí có cả điện thoại của những cư dân Anh đang sống ở nước ngoài gọi tới đài mong trở thành người may mắn đó. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự giận dữ, yêu cầu phải bảo vệ nguyên bản đồng hồ Big Ben.
Đây được xem là cú lừa lớn nhất của BBC vào ngày Cá tháng Tư.
Hương Anh (theo Time, BBC)