Khoảng 18h30’, ngày 8/3 nhiều người đi qua cầu Thăng Long hoảng hốt khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên leo qua thành cầu rồi gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn.
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Khắc T, SN 1961, ở xóm 4, thôn Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo một số hàng xóm của nạn nhân, chiều ngày 8/3, vợ anh T xin phép chồng cho đi chơi nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Tuy nhiên, anh T không đồng ý nên hai người đã xảy ra mâu thuân, to tiếng với nhau.
Có thể do uất ức vì những lời nói và hành động của vợ trong lúc tranh cãi, anh T đã bắt xe ôm gần nhà đi lên cầu Thăng Long. Khi đi đến giữa cầu, anh T bảo lái xe dừng lại và bất ngờ trèo lên lan can và nhảy xuống dòng sông.
![Xã hội - Cãi nhau với vợ ngày 8/3, chồng nhảy cầu tự vẫn](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/2013/03/09/3d380aec3d39c765604da1c85eea259e-DSC000261.jpg)
Thấy vậy, nguời lái xe ôm này liền gọi điện báo cho người nhà nạn nhân biết sự việc. Ngay khi nhận được tin, gia đình nạn nhân đã đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hơn 10 chiếc ca nô tiến hành tìm kiếm thi thể anh T.
Đến khoảng 23h30’ cùng ngày, thi thể nạn nhân đã đã được tìm thấy ở vị trí cách chân cầu khoảng 1,5km.
“Lúc mọi người tìm thấy thi thể anh T, trong túi áo của anh có một túi ni lông bên trong bọc một tờ giấy ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại liên lạc với người nhà. Buổi chiều hôm đó, trước bắt xe ôm đi ra khỏi nhà, anh T còn giao khóa và dạy con trai cách mở két sắt của gia đình. Thậm chí anh ấy còn đi tập thể dục với hàng xóm như bao ngày khác. Không ai có thể ngờ anh ấy lại tìm đến cái chết như vậy,” một người bà con của nạn nhân tiết lộ.
Được biết, vợ nạn nhân kém chồng mình gần chục tuổi. So với những người phụ nữ cùng trang lứa thì chị trẻ đẹp, lại ăn nói khéo léo, dễ gần. Cũng vì lý do này mà nhiều người nghĩ rằng, anh Tiến đã ghen và nghi cho vợ đi cùng người đàn ông khác nên uất ức dẫn tới hành động dại dột trên.
N. Quyết