Cảm động cậu bé hai tuổi nhai thức ăn nuôi mẹ bất tỉnh

Cảm động cậu bé hai tuổi nhai thức ăn nuôi mẹ bất tỉnh

Thứ 3, 24/09/2013 13:27

Đây là một câu chuyện đáng thương và cảm động cho sự liên kết mẫu tử thiêng liêng.

Zhang Rongxiang rơi vào tình trạng hôn mê sau một tai nạn xe hơi tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 2010, lúc đó đang mang bầu cậu con trai.

Tiêu điểm - Cảm động cậu bé hai tuổi nhai thức ăn nuôi mẹ bất tỉnh

Cậu bé đang mớm cơm cho mẹ.

Các bác sĩ cho rằng bào thai của chị lúc đó đã sống sót thần kỳ sau vụ chấn thương. Bác sĩ đã nói với chồng cô, anh Cao Dejin rằng chị Zhang không thể tỉnh lại sau vụ tai nạn. Chị sinh em bé bằng phương pháp sinh mổ.

Cậu bé dành thời gian hàng ngày bên chiếc giường của mẹ. Cuối cùng, điều thần kì đã xảy ra khi chị nghe thấy tiếng gọi của cậu con trai bé nhỏ nay đã được 2 tuổi. Chị mở mắt ra và lần đầu tiên nhìn thấy con mình.

Tiêu điểm - Cảm động cậu bé hai tuổi nhai thức ăn nuôi mẹ bất tỉnh (Hình 2).

Hình ảnh hai mẹ con cười tươi hạnh phúc.

Zhang đã phục hồi phần nào vì thế có thể nuốt được thức ăn tuy nhiên chưa thể nào tự nhai được. Vì vậy, thay vì xay nhuyễn thức ăn như trong bệnh viện cậu bé Gao Qianbo nhai thức ăn và "mớm" cho mẹ mình.

Được biết hiện gia đình đang sống chủ yếu nhờ vào trợ cấp của Chính phủ, sự giúp đỡ của bạn bè và người thân.

Linh Ngân (Theo Daily Mail)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.