Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương

Thứ 4, 11/09/2024 13:53

Không chỉ người dân, nhiều người lính của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đội mưa, hỗ trợ đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm lên những chuyến xe 0 đồng, kịp thời gửi cho bà con bị ảnh hưởng do bão Yagi gây ra.

Người dân hưởng ứng ngoài sự mong đợi

Sáng 11/9, mặc cho mưa rơi dày hạt, người dân Tp.Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung vẫn tấp nập kéo về Nhà khách Công đoàn tỉnh Đắk Lắk (đường Trường Chinh, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để đóng góp nhu yếu phẩm, thuốc men và vật tư y tế gửi đến người dân các tỉnh phía Bắc đang gồng mình chịu đựng hậu quả từ cơn bão Yagi.

Nhiều đoàn xe tải lớn nhỏ, xe ô tô lần lượt di chuyển vào Nhà khách Công đoàn, mang theo các nhu yếu phẩm và vật tư y tế do người dân từ các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đóng góp. Không ít người chở hàng hóa, đồ dùng và quần áo bằng xe máy, với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những người dân miền Bắc sau cơn bão Yagi.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 1.

Người dân nườm nượp kéo đến Nhà khách Công đoàn tỉnh Đắk Lắk để đóng góp nhu yếu phẩm.

Trong khuôn viên Nhà khách, khung cảnh nhộn nhịp diễn ra khi những cánh tay cùng nhau chuyền cho nhau những thùng mì tôm, bịch quần áo, thùng nước suối, áo phao và nhiều vật dụng khác lên chuyến xe 0 đồng. Không cần ai chỉ bảo, mỗi người tự nguyện thực hiện những công việc khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu nhanh chóng làm đầy chiếc xe tải để sớm di chuyển ra miền Bắc.

Không chỉ có người dân, chúng tôi còn bắt gặp những người lính áo xanh tích cực hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm lên chuyến xe 0 đồng. Hình ảnh những chiến sĩ không quản ngại mưa gió, đồng hành cùng nhân dân trong lúc khó khăn, như tiếp thêm động lực cho nhiều người tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Không khí tại Nhà khách Công đoàn tràn ngập tinh thần đoàn kết và yêu thương khiến những người chứng kiến không khỏi cảm động. Mỗi thùng hàng được chuyển lên những chuyến xe 0 đồng không chỉ là nhu yếu phẩm, mà còn là tấm lòng và sự sẻ chia của người dân Đắk Lắk với những người dân đang phải đối mặt với với những hậu quả do bão Yagi.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 2.

Nhiều người dân đội mưa mang bánh mì đến hỗ trợ chuyến xe 0 đồng.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 3.

Những người lính của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk có mặt hỗ trợ đưa các nhu yếu phẩm lên chuyến xe 0 đồng.

Giữa dòng người hối hả, chúng tôi bắt gặp anh Hoàng Công Đạt, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hanh (xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho hay: "Khoảng 17h chiều 10/5, tôi đã đứng ra kêu gọi người dân trên địa bàn chung tay đóng góp nhu yếu phẩm để đồng hành với những chuyến xe 0 đồng hỗ trợ người dân miền Bắc sau bão Yagi. Ngay khi được phát động, từ các cháu nhỏ 4-5 tuổi, cho đến các cụ già, những người chạy xe ôm, người bán rau ngoài chợ... đều hưởng ứng nhiệt tình, mỗi người đóng góp một ít theo khả năng của mình. Đến khoảng 8h sáng 11/9, trên địa huyện đã gom được hơn 2,5 tấn hàng gồm gạo, thuốc men, mì tôm".

Để kịp thời cho những chuyến xe 0 đồng lăn bánh, ngay trong sáng cùng ngày, anh Đạt và một số người dân tại huyện Cư Kuin đã sử dụng xe tải vận chuyển hơn 2,5 tấn hàng nói trên đến Nhà khách Công đoàn để chung tay với bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với khó khăn, nỗi đau của các tỉnh phía Bắc. Được biết, hiện người dân trên địa bàn huyện Cư Kuin vẫn đang tiếp tục đóng góp nhu yếu phẩm.

Là người đồng hành đứng ra tổ chức những chuyến xe 0 đồng, anh Bùi Xuân Phong (SN 1993, hiện trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là chủ nhà xe Phong Thương (tỉnh Đắk Lắk) không khỏi xúc động trước tình cảm của bà con các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dành cho nhân dân các tỉnh phía Bắc.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 4.

Bên trong Nhà khách, không khí tấp nập, hối hả.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 5.

Anh Hoàng Công Đạt nói về tấm lòng của người dân huyện Cư Kuin gửi đến bà con các tỉnh miền Bắc.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 6.

Các chiến sĩ hỗ trợ đưa hàng hóa của các đoàn từ thiện vào trong Nhà hách Công đoàn.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 7.

Những thùng hàng nặng trĩu trên vai người lính.

Anh Phong chia sẻ: "Ban đầu, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về những người dân miền Bắc, đặc biệt là trẻ nhỏ phải ngồi trên nóc nhà để tránh bị chìm ngập trong dòng nước lũ. Điều đó đã thúc giục tôi phải làm gì đó để hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn. Theo đó, tôi đã cùng anh em, bạn bè, người dân tập kết nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ các tỉnh phía Bắc. Sau khi kêu gọi, chúng tôi rất bất ngờ bởi người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung hưởng ứng quá nhiệt tình, ngoài sức mong đợi".

Theo anh Phong, dự kiến ban đầu từ ngày 11-14/9, sẽ có khoảng 6 chiếc xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa ra Bắc. Nhưng, đến 22h đêm 10/9, đã có 5 chiếc xe 0 đồng rời Đắk Lắk di chuyển ra phía Bắc. Dự kiến, vào khoảng 22h đêm 11/9, 5 chiếc xe này sẽ đến điểm tập kết tại Tp.Hà Nội và tiếp tục di chuyển đến các tỉnh miền núi phía Bắc như: Yên Bái, Thái Nguyên.

Cũng theo anh Phong, hiện nay đã có rất nhiều nhà xe trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã vào cuộc đồng hành, hỗ trợ vận chuyển hàng ra phía Bắc. 

"Với sự hưởng ứng của nhân dân như hiện nay, theo tính toán của chúng tôi, đến hết ngày 14/9, sẽ có khoảng 15-20 chiếc xe 0 đồng vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa từ các tỉnh Tây Nguyên ra phía Bắc. Thay mặt đồng bào miền Bắc, chúng tôi xin cảm ơn tình cảm của bà con các tỉnh Tây Nguyên", anh Phong chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn cho các chuyến xe 0 đồng trong quá trình đi làm từ thiện, anh Phong cho biết, đang đang kêu gọi một đội thiện nguyện sử dụng xe bán tải đi trước để dò đường, đồng thời nhờ sự hỗ trợ của người dân nhằm thuận lợi cho việc di chuyển của các xe 0 đồng.

Tấm lòng của những người lính

Thượng úy Trần Đại Lực, Bí thư Chi đoàn Phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho hay, hôm nay, có 19 đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Phòng hậu cần kỹ thuật có mặt để cùng giúp đỡ nhân dân vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân phía Bắc. 

Ngoài việc đóng góp công sức, Chi đoàn Phòng hậu cần kỹ thuật còn gửi chút tấm lòng qua những thùng mì tôm, sữa, nước lọc, lương khô, bông băng, thuốc giảm đau... để giúp người dân vượt qua mùa mưa bão.

"Qua các kênh thông tin truyền thông cho thấy, đồng đội chúng tôi ở ngoài Bắc hiện nay đang gồng mình vượt qua bão lũ. Chúng tôi mong các đồng chí luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi ở đây sẽ cố gắng giúp đỡ ngoài tinh thần thì gửi một chút vật chất để động viên bà con và các đồng đội của mình", Thượng úy Trần Đại Lực cho hay.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 8.

Người dân các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vận chuyển nhu yếu phẩm đến Nhà khách Công đoàn để gửi người dân miền Bắc.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 9.

Cơn mưa dày hạt đã không làm những tình nguyện viên dừng tay đưa nhu yếu phẩm lên xe.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 10.

Mọi người chuyền tay nhau hàng hóa đưa lên xe.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 11.

Chiến xe tải chở hàng hóa của người dân huyện Cư Kuin đã có mặt tại Nhà khách Công đoàn.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 12.

Bằng việc làm thiết thực, người dân Đắk Lắk mong muốn, bà con các tỉnh phía Bắc nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 13.

Những chiếc áo phao được người dân đưa đến.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 14.

Một người phụ nữ tại Tp.Buôn Ma Thuột đóng góp hàng nghìn chai nước suối.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 15.

Các cán bộ Chi đoàn Phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tích cực hỗ trợ người dân Đắk Lắk đưa nhu yếu phẩm lên xe.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 16.

Người dân Đắk Lắk gửi những chiếc thuyền cho các tỉnh phía Bắc.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 17.

Người dân mang sữa, đồ dùng đến Nhà khách.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 18.

Đến trưa 11/9, mọi người vẫn đang tích cực vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào trong Nhà khách Công đoàn.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương- Ảnh 19.

Nhiều đoàn xe tấp nập di chuyển vào Nhà khách Công đoàn tỉnh Đắk Lắk.

Bà Phạm Khánh Quyên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Tp.Buôn Ma Thuột cho hay, bà con nhân dân các tỉnh miền Bắc đang gánh chịu hậu quả bão lụt rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản. Trước tình này, một số nhóm từ thiện trên địa bàn Thành phố tự phát kêu gọi vận động để hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Hiện, Hội Chữ thập đỏ đang xin chủ trương chỉ đạo của UBND Tp.Buôn Ma Thuột để tiếp tục định hướng cho các nhóm từ thiện làm từ thiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước trong việc huy động, vận động nguồn lực cứu trợ cho dân. Trong đó, có nhóm từ thiện kêu gọi trên cộng đồng mạng ngày 10/9 đến nay đã vận động được rất nhiều các nhà tài trợ với tấm lòng sẻ chia yêu thương.

Bà Quyên khẳng định, Hội Chữ thật đỏ đang giám sát tình hình và làm tổng hợp báo cáo để xin chỉ đạo của UBND Tp.Buôn Ma Thuột để phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh phía Bắc và các cấp Hội Chữ thập đỏ của tỉnh Đắk Lắk để trao tặng quà đến tận tay người dân gặp khó khăn.

"Hội Chữ thập đỏ Thành phố đang tiếp tục xin chủ trương của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND Thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục tạo điều kiện cho bà con nhân dân được sẻ chia tấm lòng với bà con miền Bắc. 

Chúng tôi vẫn đang theo dõi giám sát các hoạt động của các nhóm từ thiện, tránh tình trạng lợi dụng bão lũ trục lợi trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, chúng tôi đã hướng dẫn nhóm từ thiện làm đúng quy định của pháp luật", bà Quyên nhấn mạnh.

Theo chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hiện nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đang tham mưu, chỉ đạo các văn bảo để các cấp hội thực hiện.

Tp.Buôn Ma Thuột đang chờ các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố trong công tác vận động để sẵn sàng cho tinh thần cứu trợ. Sau khi có văn bản chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ Tp.Buôn Ma Thuột sẽ khẩn cấp ban hành chỉ đạo các phường xã, các chi hội cùng chung tay giúp đỡ đồng bào phía Bắc đang gánh chịu hậu quả bão lũ.

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.