Cảm phục “bánh xe yêu thương” đầy nhân ái của chàng trai 9X Thái Bình

Cảm phục “bánh xe yêu thương” đầy nhân ái của chàng trai 9X Thái Bình

Uông Hải Yến

Uông Hải Yến

Thứ 5, 10/05/2018 12:45

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bạn trẻ bên chiếc xe đạp chở theo hộp gây quỹ được một người dùng chia sẻ khiến dân mạng lập tức chú ý.

Theo chủ tài khoản đăng tải câu chuyện có nickname Linder Man cho biết, chàng trai trẻ này đã đạp xe xuyên Việt từ Hà Giang tới Cà Mau để gây quỹ từ thiện tặng các em học sinh nghèo vượt khó mà anh chàng gặp trong hành trình.

“Nay đi đường đoạn từ Việt Trì sang Vĩnh Phúc gặp cậu này đạp xe xuyên Việt gây quỹ... xuất phạt từ Hà Giang và kết thúc tại Cà Mau. Dự kiến hành trình khoảng 3 tháng. Hỏi han nhanh vài câu rồi chúc em lên đường mạnh giỏi. Em tên Tuấn, sn 94 quê Thái Bình.

Cảm phục “bánh xe yêu thương” đầy nhân ái của chàng trai 9X Thái Bình

Câu chuyện đang được lan tỏa trên MXH.

Sau khi câu chuyện được đăng tải thu hút được đông đảo sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đặc biệt, nhiều người rất ấn tượng với chàng trai mặc áo cờ đỏ sao vàng với hành trang là chiếc xe đạp, mũ cối, hành lí tư trang và một chiếc hộp nhỏ để quyên tiền từ thiện luôn nở nụ cười tươi trên môi trên khắp các nẻo đường. Chàng trai đó là Trần Thế Tuấn (SN 1994) đến từ Thái Bình.

Cảm phục “bánh xe yêu thương” đầy nhân ái của chàng trai 9X Thái Bình (Hình 2).

Chàng trai 9X đến từ Thái Bình - Trần Thế Tuấn. (NVCC)

Chia sẻ về câu chuyện của mình với PV, Trần Tuấn trải lòng về hành trình đạp xe xuyên Việt gây quỹ từ thiện tặng các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó trên các tỉnh thành mà Tuấn đi qua.

Chương trình “bánh xe yêu thương” được thực hiện bởi cá nhân Tuấn – Chủ tịch quỹ thiện tâm An Hưng – Vì tương lai Việt Nam đạp xe xuyên Việt nhằm gây quỹ từ thiện, tặng quà động viên cho các em thiếu niên, học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó tại các trường học trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Cảm phục “bánh xe yêu thương” đầy nhân ái của chàng trai 9X Thái Bình (Hình 3).

Chiếc áo mà chàng trai mặc trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa của mình.

“Sau quãng thời gian sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Tuấn trở về Việt Nam với khát khao được sống, cống hiến, tạo thật nhiều giá trị cho xã hội, cho nền giáo dục Việt Nam. Khi nghe người Nhật nói về người Việt chúng ta: “Mỗi người Việt đều là những viên kim cương, còn mỗi người Nhật là những viên đất sét”. Bạn có hiểu ý họ nói chứ? Mỗi người Việt đều rất thông minh, tài giỏi và sáng tạo nhưng lại không thể kết dính thành một khối vững chắc, tương hỗ lẫn nhau như người Nhật. Vì vậy, Tuấn thực hiện chương trình này để lan toả những giá trị, những nét tinh hoa từ văn hoá Nhật Bản, những điều tốt đẹp đến với người dân Việt Nam, đến những em nhỏ, những mầm non tương lai của đất nước”, Tuấn cho biết.

Cảm phục “bánh xe yêu thương” đầy nhân ái của chàng trai 9X Thái Bình (Hình 4).

Hành trang Tuấn mang theo bên mình khi thực hiện chuyến đi.

Được biết, chuyến hành trình này của Tuấn đã bắt đầu từ ngày 30/4/2018, ngày mà Tuấn sẽ xuất phát từ điểm cực Bắc Tổ Quốc – cột cờ Lũng Cú – Hà Giang tới điểm Cực Nam – Đất Mũi Cà Mau.

Tuấn chia sẻ: “Chuyến đi này Tuấn đi với chi phí 0 đồng, ăn nhà dân, ở nhà dân, sống và làm việc với những người dân lương thiện. Gây quỹ từ thiện từ bạn bè bằng hữu, người dân, cộng đồng … 100% số tiền từ quỹ sẽ được chuyển thành quà, tiền mặt và gửi đến tận tay các em học sinh bởi các thầy, cô hiệu trưởng tại các trường học trên cả nước.”

Cảm phục “bánh xe yêu thương” đầy nhân ái của chàng trai 9X Thái Bình (Hình 5).

Những phần quà đầu tiên được Tuấn trao tận tay các em học sinh khó khăn ở trường THCS Văn Lang - Phú Thọ (Ảnh NVCC)

Để thực hiện hành trình này Tuấn đã trải qua những bước chuẩn bị về sức khoẻ, tâm lý, thậm chí đã xin nghỉ việc và dành số tiền dành dụm được để trang trải các chi phí cho chuyến đi. Tuấn chia sẻ rằng đang cảm thấy rất hạnh phúc vì trên mọi nẻo đường đã đi qua, Tuấn luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, thậm chí còn mời về nhà ăn và nghỉ qua đêm, nhờ thế mà chi phí cũng giảm đi đáng kể.

Câu chuyện và hành động của Tuấn tuy không quá lớn lao, nhưng nó là một nghĩa cử cao đẹp và rất đáng được biểu dương lan rộng. Rất nhiều người ủng hộ việc làm của Tuấn và hi vọng nghĩa cử đó sẽ tiếp tục được lan tỏa đến tất cả mọi người.

Thục Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.