Cán bộ tự quản bị đâm chết: Nạn nhân và hung thủ từng là đồng nghiệp?

Cán bộ tự quản bị đâm chết: Nạn nhân và hung thủ từng là đồng nghiệp?

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Vụ việc Nguyễn Xuân Hải đâm chết một cán bộ tự quản vẫn đang tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, được biết, trước đó do có dấu hiệu bị động kinh nên đối tượng Hải đã nghỉ việc tại đội tự quản phường Kim Mã (Hà Nội) và thường xuyên phải đi điều trị bệnh.

Chiều 12/10, trao đổi với PV, Công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hải (41 tuổi, trú ở số 3 ngõ 15, phố Sơn Tây, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Được biết, đây là vụ án nghiêm trọng mà nhiều người nghi ngờ hung thủ có biểu hiện tâm thần.

Pháp luật - Cán bộ tự quản bị đâm chết: Nạn nhân và hung thủ từng là đồng nghiệp?

Hiện trường nạn nhân Phạm Hồng Đào bị đâm

Tai bay vạ gió

Buổi chiều ngày 12/10, PV báo Người đưa tin có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Trao đổi với chúng tôi, anh Huỳnh Minh V. (SN 1966, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 9h sáng, khi anh đang đi làm qua khu vực ngã ba Sơn Tây - Nguyễn Thái Học thì thấy có tiếng người kêu cứu. Lúc anh đến gần chứng kiến một người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất, máu chảy đầy người. Người dân nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, một số khác gọi điện báo công an.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án mạng trên xảy ra 9h sáng (12/10), trên phố Sơn Tây (đoạn gần ngã ba Sơn Tây - Nguyễn Thái Học). Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm đó, đối tượng Nguyễn Xuân Hải ra uống nước trước cửa số nhà 150.

Mọi người đang uống nước nói chuyện bình thường thì Hải vô cớ gây sự với ông Hà Văn Dũng (SN 1960), bảo vệ trông coi một ngôi nhà gần đó. Lời qua tiếng lại một lúc, Hải tỏ ra khá hung hăng. Thấy mọi người khuyên can, ông Dũng nhanh chóng bỏ về nhà. Thấy "đối thủ" rút lui, Hải ôm mối hận trong lòng. Nghĩ ông Dũng sẽ còn quay lại, hắn về nhà lấy dao để ra "nói chuyện phải quấy" với đối thủ.

Tuy nhiên, khi cầm dao ra đến nơi, biết ông Dũng không quay lại nữa nên hắn tức lồng lộn. Quyết tâm tìm bằng được đối thủ, Hải đi bộ sang bên kia đường, đến quán nước cạnh số nhà 137 Sơn Tây. Tại đây, hắn gặp ông Phạm Hồng Đào (SN 1957) - cán bộ tự quản phường Kim Mã. Lúc này ông Đào đang làm nhiệm vụ trên tuyến phố Sơn Tây. Hải lập tức hỏi ông Đào về "tung tích" của ông Dũng. Thấy ông Đào nói không biết, Hải bất ngờ rút dao đâm một nhát thấu tim nạn nhân khiến ông này tử vong. Ngay sau khi gây án, hắn lập tức bỏ chạy. Nhiều người dân xúm lại, đưa ông Đào đi cấp cứu.

Hung thủ có tiền sử bệnh động kinh

Sau khi gây án không lâu, đối tượng Hải đã bị Công an phường Kim Mã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình bắt giữ. Theo thông tin PV có được, đối tượng gây án có tiền sử bệnh động kinh.

Chị Mai Thanh T., bán trà đá ở gần hiện trường cho biết: "Tôi thấy đối tượng Hải tiến về phía nạn nhân. Hai người đứng cách tôi gần 50 mét nên không biết họ đang nói chuyện gì. Lúc sau, tôi bỗng thấy ông Đào ôm bụng gục xuống. Nghe tiếng la hét thất thanh của những người gần đó, mọi người mới tá hỏa vì có vụ án mạng xảy ra". Chị T. cũng cho biết, thỉnh thoảng đối tượng Hải cũng có qua quán chị uống nước. Chị cũng đã thấy đối tượng này có biểu hiện không bình thường. Tuy nhiên không ai nghĩ Hải lại có gan giết người.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Đào được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đến 10h15', ông Đào đã tử vong.

Theo những người dân chứng kiến sự việc, cũng đồng thời sinh sống quanh khu vực ngã ba Sơn Tây - Nguyễn Thái Học - Kim Mã, đối tượng Hải trước đây đã từng có thời gian làm cùng với ông Đào ở đội tự quản của phường Kim Mã. Tuy nhiên do bị mắc bệnh động kinh nên đối tượng này đã nghỉ được một thời gian. Hàng tháng Hải vẫn phải lên trung tâm y tế để lấy thuốc về điều trị bệnh.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm Hạnh

Chiều 12/10, trao đổi với PV, Công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hải (41 tuổi, trú ở số 3 ngõ 15, phố Sơn Tây, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Được biết, đây là vụ án nghiêm trọng mà nhiều người nghi ngờ hung thủ có biểu hiện tâm thần.

Tai bay vạ gió

Buổi chiều ngày 12/10, PV báo Người đưa tin có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Trao đổi với chúng tôi, anh Huỳnh Minh V. (SN 1966, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi thực sự bất ngờ với hành động của hung thủ. Không cần biết hắn bị tâm thần, gây án lúc say rượu hay bình thường nhưng cần phải bị cách ly ra khỏi xã hội". Anh V. kể lại, vào khoảng 9h sáng, khi anh đang đi làm qua khu vực ngã ba Sơn Tây - Nguyễn Thái Học thì thấy có tiếng người kêu cứu. Lúc anh đến gần chứng kiến một người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất, máu chảy đầy người. Người dân nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, một số khác gọi điện báo công an.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án mạng trên xảy ra 9h sáng (12/10), trên phố Sơn Tây (đoạn gần ngã ba Sơn Tây - Nguyễn Thái Học). Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm đó, đối tượng Nguyễn Xuân Hải ra uống nước trước cửa số nhà 150.

Mọi người đang uống nước nói chuyện bình thường thì Hải vô cớ gây sự với ông Hà Văn Dũng (SN 1960), bảo vệ trông coi một ngôi nhà gần đó. Lời qua tiếng lại một lúc, Hải tỏ ra khá hung hăng. Thấy mọi người khuyên can, ông Dũng nhanh chóng bỏ về nhà. Thấy "đối thủ" rút lui, Hải ôm mối hận trong lòng. Nghĩ ông Dũng sẽ còn quay lại, hắn về nhà lấy dao để ra "nói chuyện phải quấy" với đối thủ.

Tuy nhiên, khi cầm dao ra đến nơi, biết ông Dũng không quay lại nữa nên hắn tức lồng lộn. Quyết tâm tìm bằng được đối thủ, Hải đi bộ sang bên kia đường, đến quán nước cạnh số nhà 137 Sơn Tây. Tại đây, hắn gặp ông Phạm Hồng Đào (SN 1957) - cán bộ tự quản phường Kim Mã. Lúc này ông Đào đang làm nhiệm vụ trên tuyến phố Sơn Tây. Hải lập tức hỏi ông Đào về "tung tích" của ông Dũng. Thấy ông Đào nói không biết, Hải bất ngờ rút dao đâm một nhát thấu tim nạn nhân khiến ông này tử vong. Ngay sau khi gây án, hắn lập tức bỏ chạy. Nhiều người dân xúm lại, đưa ông Đào đi cấp cứu.

Hung thủ có tiền sử bệnh động kinh

Sau khi gây án không lâu, đối tượng Hải đã bị Công an phường Kim Mã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình bắt giữ. Theo thông tin PV có được, đối tượng gây án có tiền sử bệnh động kinh.

Chị Mai Thanh T., bán trà đá ở gần hiện trường cho biết: "Tôi thấy đối tượng Hải tiến về phía nạn nhân. Hai người đứng cách tôi gần 50 mét nên không biết họ đang nói chuyện gì. Lúc sau, tôi bỗng thấy ông Đào ôm bụng gục xuống. Nghe tiếng la hét thất thanh của những người gần đó, mọi người mới tá hỏa vì có vụ án mạng xảy ra". Chị T. cũng cho biết, thỉnh thoảng đối tượng Hải cũng có qua quán chị uống nước. Chị cũng đã thấy đối tượng này có biểu hiện không bình thường. Tuy nhiên không ai nghĩ Hải lại có gan giết người.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Đào được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đến 10h15', ông Đào đã tử vong.

Theo những người dân chứng kiến sự việc, cũng đồng thời sinh sống quanh khu vực ngã ba Sơn Tây - Nguyễn Thái Học - Kim Mã, đối tượng Hải trước đây đã từng có thời gian làm cùng với ông Đào ở đội tự quản của phường Kim Mã. Tuy nhiên do bị mắc bệnh động kinh nên đối tượng này đã nghỉ được một thời gian. Hàng tháng Hải vẫn phải lên trung tâm y tế để lấy thuốc về điều trị bệnh.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm Hạnh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.