Trong ký ức của nhiều người con làng A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, con suối Viên hiện lên với vẻ đẹp hoang sơ bởi dòng chảy ôm lấy những chân đồi rồi hòa cùng sông A Lin, uốn lượn giữa đại ngàn Trường Sơn, tựa như mái tóc trải dài của cô sơn nữ. Thế nhưng bây giờ, con suối Viên đã không còn nguyên hiện trạng.

Khác với vẻ đẹp hoang sơ từng có, Suối Viên bây giờ nhìn từ trên cao trông rất tan hoang, đôi bờ bị băm nát.

Dòng nước vốn trong xanh nay đã bị nhuộm vàng, đục ngầu.


Đôi bờ suối Viên là những hố sâu, nham nhở đụn cát, sỏi. Chúng vô tình trở thành chiếc bẫy rình rập gia súc, thậm chí cả những đứa trẻ mục đồng người dân tộc Pa-Ko.


Tình trạng sạt lở, diện tích hoa màu của người dân bị xói lở.

Bên cạnh dòng suối Viên là lán được dựng lên để phục vụ cho hoạt động khai thác vàng.

4 người đàn ông bịt kín mặt đang hì hục cầm vòi xả nước vào một chiếc hố sâu


Từ chiếc hố này, dòng nước đục ngầu từ dưới đáy được hút bằng lực của một ống nước vận hành nhờ máy nổ đưa lên một chiếc sàng đặt trên miệng hố.

Sau khi qua hệ thống sàng lọc, dòng nước đục ngầu này đổ ra suối Viên, nhuộm vàng cả con nước.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Người Đưa Tin, khu vực dọc suối Viên, nơi xảy ra thực trạng khai thác khoáng sản trên nằm trong diện tích đất của lòng hồ dự án thủy điện A Lin B1. Diện tích này đã được đơn vị chủ đầu tư là công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú đền bù cho các hộ dân từ năm 2010…
(còn nữa)
Lê Kông – Đoàn Trăng