Cận cảnh 'khu đèn đỏ' dưới chân núi lửa

Cận cảnh 'khu đèn đỏ' dưới chân núi lửa

Chủ nhật, 02/06/2013 13:19

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà kinh doanh tại Italy quyết định xây dựng "khu đèn đỏ" ngay dưới chân núi lửa Solfatara.

 

Lạ & Cười - Cận cảnh 'khu đèn đỏ' dưới chân núi lửa
Các tài xế chỉ cần phải trả tiền gửi xe và có thể "vui vẻ" với đối tác của mình ngay giữa "thành thiên bạch nhật".

Đây là một "khu đèn đỏ" độc đáo, nơi các khách làng chơi có thể cho xe vào bãi đậu và "vui vẻ" với đối tác của mình ngay giữa "thanh thiên bạch nhật".

Nằm dưới chân núi lửa Solfatara ở Naples (Italy), các nhà kinh doanh "khu đèn đỏ" này hứa hẹn mang tới cảm sự hưng phấn cho những vị khách muốn nếm trải tác dụng của "viagra tự nhiên".

Ngọn núi lửa Solfatara phun ra hydrogen sulfide, một loại khí được chứng minh hỗ trợ người đàn ông có vấn đề về cương cứng.

Hydrogen sulfide được biết đến như là "mùi hôi của ma quỷ" bởi nó có mùi giống như trứng thối. Loại khí này cũng có thể gây độc với số lượng lớn.

Tuy nhiên, với liều lượng nhỏ hơn, các nhà khoa học nói rằng loại hóa chất này đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích phái mạnh.

Lạ & Cười - Cận cảnh 'khu đèn đỏ' dưới chân núi lửa (Hình 2).
Khách hàng được phát thông tin về tình dục an toàn.
Lạ & Cười - Cận cảnh 'khu đèn đỏ' dưới chân núi lửa (Hình 3).
Các nhà kinh doanh hy vọng khí hydrogen sulfide thoát ra từ núi lửa sẽ giúp khách hàng hưng phấn hơn.
Lạ & Cười - Cận cảnh 'khu đèn đỏ' dưới chân núi lửa (Hình 4).
Tuy nhiên, hydrogen sulfide có thể gây độc với số lượng lớn.

Theo Vietnamnet

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.