"Công chúa thuốc lào" tên thật là Nguyễn Nhung trú tại thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.
Vào một ngày thứ Bảy cuối tháng 11, PV có mặt tại nhà "cô Nhung". Tại đây, hàng trăm người đã tập trung để mong được "Công chúa thuốc lào" chữa bệnh cho người nhà của mình.
Những người ở các tỉnh xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng... không ngại bắt xe đi từ 3h đêm đến thôn Cán Khê từ tối hôm trước, "ăn nhờ ở đậu" miễn sao hôm sau được "Công chúa thuốc lào" chữa cho càng sớm càng tốt.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Người Đưa Tin ghi lại trong quá trình thực tế buổi chữa bệnh đáng nhớ của "Công chúa thuốc lào":
Mặc dù không đúng ngày "Công chúa thuốc lào" chữa bệnh nhưng ở cổng nhà văn hóa thôn Cán Khê cũng có khá đông người tản mát tới tìm cô Nhung.
Đúng ngày cô Nhung chữa bệnh, hàng trăm người tới từ khắp nơi tập trung tại thôn Cán Khê để diện kiến "Công chúa thuốc lào".
Đủ mọi lứa tuổi từ già tới thanh niên và cả trẻ em bị liệt, chân tay khó vận động... đều được người nhà đưa tới với tâm lý "có bệnh vái tứ phương"
Một tấm bạt dài làm chỗ ngồi cho các bệnh nhân
Khi "Công chúa thuốc lào" chữa bệnh, bên cạnh luôn có một thanh niên cầm điện thoại để phát trực tiếp lên trang Facebook. Đây cũng là một trong những nhân vật giúp tên tuổi của "Công chúa thuốc lào" nổi lên nhanh chóng trong những ngày gần đây.
Không chỉ chuẩn bị chỗ ngồi chu đáo, các "đệ tử" của "Công chúa thuốc lào" còn chuẩn bị sẵn bánh mì cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ăn trưa.
Thậm chí có cả sự xuất hiện của một người mặc chiếc áo blouse trắng được cho là "đệ tử" của cô Nhung. Người này cũng rút lưỡi bệnh nhân không nói được để giúp họ bập bẹ vài ba câu trong sự reo hò vui mừng của mọi người.

Màn rút lưỡi đầy đau đớn.
Nhưng nhân vật được ca tụng và chào đón nhiều nhất vẫn là "Công chúa hút thuốc lào".

Màn nắn chân, nắn tay những người bị liệt khiến trẻ con thì khóc thét, người già thì cố cắn răng chịu đựng cơn đau.

Mỗi động tác chữa bệnh của cô Nhung đều khiến người chứng kiến cảm nhận, cô đang phải dùng hết sức lực của mình.

Cô cứ làm mặc cho người bệnh có đau hay không.

Màn rút lưỡi người bệnh của cô Nhung cũng gây đau đớn như người mặc áo blouse.

Không cần biết kết quả như thế nào nhưng những tràng vỗ tay vẫn liên tục dành cho "Công chúa thuốc lào".
Nguyễn Huệ